Em chào các mẹ, lần đầu e viết lên đây tâm sự cùng các mẹ. Mong các mẹ cùng chia sẻ.


VC mình học cùng đại học, yêu nhâu 5 năm thì cưới, cưới nhau đc 1 năm thì làm nhà ở riêng. bây giờ đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ. VC mình rất tu chí làm ăn nhưng dạo gần đây khi mình sinh thằng cu thứ 2, ck mình có biểu hiện rất khác. tối nào cũng nhắn tin FB cho một vài bạn nữ cùng công ty. vì điện thoại mình dùng trước đây là của ck nên chưa thoát nick nên ck nói chuyện với ai mình biết hết. khi nói chuyện ck mình rất quan tâm 1 bạn nữ chưa lấy ck, hỏi han đủ kiểu ( giống như lúc tán mình hồi trước) nhưng m k nói gì cả mặc dù rất buồn.


hằng ngày ck đi làm, đứa lớn đi học chỉ còn 2 mẹ con ở nhà ôm nhau. thời gian đó mình rất hay khóc, nghĩ tủi thân lắm nhưng k biết tâm sự cùng ai. Xin về ngoại thì ông bà nội không cho, bảo đến 3 tháng mới đc về ( ngoại nhà mình cách 300 km). dạo đó 2 vc cái nhau liên tục, m chỉ biết ôm con khóc còn ck thì vẫn nhắn tin với bạn rất vui vẻ, không để ý gì đến cảm giác của vk. CHờ mãi cũng đến lúc con đc 3 tháng, mình đưa 2 đứa con về ngoại, ck ở nhà đi làm. Trong thời gian này ck mình có vẻ vui lắm, gọi điện lúc nào cũng đi ăn uống, hát hò. Mỗi ngày chỉ gọi cho con 1 cuộc điện thoại còn m nhắn tin FB, zalo ít khi nhắn lại. Tối nào cũng nói chuyện với bạn đấy, quan tâm đủ kiểu, rủ nhau đi chơi, đi ăn, hát hò mình ức lắm. khi m chơi ở ngoại đc 20 ngày, cứ đọc tin nhắn của ck m không chịu được, m đã gọi cho ck và nói chuyện rất nghiêm túc. ck mình thừa nhận là có nói chuyện nhưng chỉ xem như e gái và hứa từ nay k nhắn tin nữa. mình tạm thời tin là thế, nhưng m thật là ngốc, ck m không nhắn tin FB nhưng nhắn bằng điện thoại và gọi ( cái này sau này m vào My viettel mới biết). Lúc biết thì mình đã nói chuyện thẳng thắn ck mình lại hứa tiếp, mình tạm thời cho qua, mình đã đi làm lại nên suy nghĩ cũng thoáng hơn ( khi con mình đc gần 4 tháng, m xin đi làm lại). Nhưng đúng là lời hứa đàn ông các mẹ ạ, ck m vẫn thế chỉ có điều ít hơn đợt trước. Khi nào uống rượu bia vào kiểu gì cũng gọi cho bạn ấy. Em kiểm tra My viettel vẫn thấy cuộc gọi nhưng kiểm tra điện thoại thì xóa.


Theo các mẹ em nên nghĩ thế nào ạ. Có phải ck e thích bạn ấy không hay là do e suy nghĩ nhiều.