Trước tiên em xin lỗi cả nhà nếu tên topic của em hơi vô duyên ạ. Nhưng chả là em đang có ý định xin vào ngân hàng làm. Nhưng có trục trặc với bạn trai. Bạn trai em làm công an nên công việc cũng bận rộn. Nếu có kết hôn anh ấy bảo cũng không thích em làm ngân hàng lắm. Vì ở cơ quan anh ấy, có anh đồng nghiệp, vợ cũng làm ngân hàng, rồi hai vợ chồng bỏ nhau, sau lại quay lại. Anh ấy bảo làm ngân hàng không có thời gian chăm sóc gia đình, rồi lại ly hôn thì chẳng hay ho gì, lại muốn em vào làm nhà nước.


Nhưng mà giờ thời buổi xin việc khó khăn,xin vào nhà nước đâu có dễ, có tiền mà không có quyền cũng chả chạy được, mãi mới có người nhờ xin cho vào ngân hàng làm (ngân hàng TMCP thôi ạ). Em biết làm ngân hàng thì không rảnh như làm nhà nước, nhưng được cái cũng ổn định hơn là làm tư nhân, với doanh nghiệp. Với lại nếu không làm thì thất nghiệp à. GIờ việc chọn người chứ người có chọn được việc đâu.


Mà đọc thấy cũng một số bài báo viết về tình cảnh ế của các nhân viên ngân hàng chỉ vì lý do đi sớm về muộn, hoặc là gia đình ly dị . Đọc mà chán quá các bố, các mẹ ạ.


Nếu không có việc làm thì em với bạn trai cũng chả có tương lai, chẳng biết bao giờ mới kết hôn được, vì bọn em muốn cv ổn định mới kết hôn. Mà làm ngân hàng thì bạn trai cũng lại lo lấy về không hạnh phúc.


Vì thế em lập topic này, có bố mẹ nào đang làm ngân hàng thì cho em lời khuyên về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình nếu có kết hôn với ạ. Và cách sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình, con cái tốt nhất để em giải thích cho bạn trai em đỡ lo lắng. :-S:-S