Hiện tại em có 1 vấn đề rất bực bối về ông chồng ham chơi, coi trọng bạn bè nhà em.
Chuyện là e và Chồng e cưới nhau đc 3 năm, đã có 1 thằng ku con 18th rồi ạ. Gia đình bên chồng e có 4 chị chồng, tất cả đều lập gia đình và ở riêng, Chồng e là trai út nên e về làm dâu và đang sống cùng Cha Mẹ chồng thôi. Thế nhưng chồng e ko có đi làm, vì ở nhà phụ giúp trông coi nhà trọ phụ. Tiền bạc thì vợ chồng e đc Mẹ chồng cho, cũng ổn ko thiếu thốn.
Nói về Chồng em thì vấn đề bạn bè, ko biết bao nhiu lần e và Chồng e đã gây nhau, cự cãi rất rất nhìu lần, Thử hỏi, có Vợ con rồi, hễ ông bạn nào mà Alô ola 1 cái, là Chồng e xách đít đi uống càfê cà fáo, nhậu nhẹt hà (bất kể ngày hay đêm khuya). Ko thỳ ở nhà rảnh rảnh tay chân cái đt mấy ông bạn đi. Thế là đi suốt ngày, có khi ngày đi 2 tăng, sáng 9 10h đi tới 1 2h trưa. Tối 8 9h đi tới 11h 12h đêm về.
Nói ra cái vợ chồng gây nhau, nhưng chỉ e nói, Chồng e làm thinh, bấm bấm đt hỏi sao ko điên máu, nói hoài nói mãi từ Cương chuyển sang Nhu e cũng đành bó tay. Nhờ tới Mẹ chồng thỳ hễ mỗi lần Mẹ chồng nói tới, la cho 1 trận thỳ cãi xang xảng, cãi tay đôi với Mẹ chồng luôn. Thế là vài lần, Mẹ chồng hết dám la luôn. Thế mà có tật xấu thế này, Giả dụ tối hôm wa đi chơi về khuya, e la liền, nằm im ko trả lời, sáng hôm sau lại ko thèm làm gì, nằm ườn ra đó, ko nói chuyện gì (giông như giận, hay làm ra vẻ cho bỏ ghét.. )
Thế là e dùng chiêu, CHO TRONG BÓP KO TIỀN THỬ XEM DÁM ĐI KO. Vậy mả cũng đi tuốt mấy hôm luôn (trong túi có chắc hơn 100k trở xuống ), còn tỷ tê bảo TỤI NÓ BAO ANH, LO GÌ :(
Còn vấn đề ra đường có bảnh bao, áo nhung áo lụa thỳ xin ko có, mặc đồ bèo nhèo (áo thun wần sọt ) vậy là xách xe cà tàng đi.
E hét lên, ANH KO NGHE EM THỲ MỖI KHI ANH CÓ ĐT CỦA BẠN BÈ, AI RỦ ANH ĐI CHƠI, E CHỬI RÁNG CHỊU. Thế là im đc vài hôm, lại tái diễn.
Khó chịu lắm mọi người ơi, sau lưng Mẹ chồng e xì xào với mấy chị chồng em: CHỒNG ĐI CHƠI HOÀI LÀM VỢ MÀ NÓI NÓ KO NGHE, THỲ CÒN GÌ GIÁ TRỊ ??
Các chị chỉ giáo dùm em vài chiêu trị chồng.
Em xin lỗi, e dân kế toán chính hiệu, Văn ngữ trả lại thầy cô nên hơi lủng củng. Thông cảm ạ