Nhật ký hàn gắn gia đình lời nhắn gửi từ một người cô
Ngày thứ 1
Con à!
Chắc giờ này con đang trong giấc ngủ ngoan rồi.
Đến lúc này con đã bắt đầu hình dung ra vấn đề rồi đó. Con đã biết tổng quan môi trường hai bên gia đình là khác biệt nhau khá nhiều, từ đó con có thể vững tâm, và thông cảm cho tất cả mọi người bên nhà chồng. Từ sự thờ ơ của Bố Mẹ chồng vì mải mê công việc. Nhà chồng không được nhẹ nhàng, mọi người không quan tâm như kỳ vọng của con. Nhưng họ cũng không có áp lực gì con lắm. Từ việc chi tiêu tiền nong sinh hoạt, đến những công to việc lớn. Anh trai khá giả lại hào phóng chuyện chi tiêu nên con cũng không có gì phải lo lắng lắm. Rồi chồng con chuyện tiền bạc cũng tạm quy về một mối với con cùng chi tiêu.
Với tình huống của con, Con quyết định cho Chồng, cũng như cho chính mình một cơ hội nữa là hoàn toàn đúng đắn đó con ạ. Cô rất ủng hộ. Cơ bản về cuộc sống vật chất con không gặp khó khăn, mà chỉ khó khăn về đời sống tinh thần một chút. Như vậy con đã có 5 điểm rồi, giờ chỉ cần con thật sự cố gắng và đúng cách, khi cải thiện được đời sống tinh thần thì coi như con làm tốt nhiệm vụ giữ tổ ấm của mình. Tuy nhiên khi ta tạo ra được cơ hội là sự khởi đầu, còn thực hiện chớp được cơ hội đó là một giai đoạn quyết định hơn.
Tất cả các yếu tố về gia đình hai bên, tạm thời cô gác lại để đi sâu vào đối tượng chính. Đó là con và chồng con. Cô sẽ tư vấn, phân tích mối quan hệ này thôi. Vì đây là mối quan hệ quyết định tất cả.
Bản chất con người ta ai cũng muốn hay muốn đẹp phải không con. Vậy nên bản thân con muốn một cuộc sống hạnh phúc thì chồng con cũng thế. Tuy nhiên để thay đổi góc nhìn cuộc sống của một người không hề dễ, nhất đây lại là thay đổi góc nhìn của cả hai người.
Ý cô ở đây, không chỉ chồng con thay đổi mà chính bản thân con còn phải thay đổi nhiều hơn đó. Vì con là người nhận ra sự tẻ nhạt trong mái ấm gia đình. Chồng con thì chưa thấy hoặc có thấy thì cũng coi nó không nghiêm trọng.
Như cô đã nói từ trước. Con cần nghiêm túc thay đổi thái độ của mình về Chồng con bằng cách nhìn vào những điểm tích cực của chồng, từ sự thay đổi về việc cố gắng của chồng con. Ngày trước anh ấy lấy tiền tiêu xài lung tung, giờ con nhắc đã đỡ hơn rồi. Đó là điều con cần ghi nhận ở chồng con chứ.
Một mặt con cần thay đổi thái độ tích cực với chồng, mặt khác để cải thiện mối quan hệ dù là bạn bè, công việc, hay vợ chồng thì cần xây dựng "Tiếng nói chung" con ạ. Tiếng nói chung nghĩa là việc hai người cùng làm, cùng quan tâm. Khi nhắc tới việc đó là cả hai đều cảm thấy vui vẻ và hứng khởi. Như con với chông bây giờ mới chỉ có một tiếng nói chung là gì thì con biết rồi đó. Như vậy không bền chút nào cả. Hôm nay cô chỉ tư vấn riêng vấn đề bản thân con cần làm gì. Còn chồng con cô sẽ tư vấn sau. Giờ con hãy ngồi và nghĩ lại 3 tháng qua.Con và chồng con sống với nhau như thế nào?Cụ thể là hàng ngày con đi dạy học, chồng con có lúc đi làm, lúc thì ở nhà. Chồng con có đỡ đần công việc như cơm nước cùng với con không, Và hàng ngày vợ chồng có điện thoại hay nhắn tin với nhau quan tâm không. Rồi nội dung quan tâm như thế nào. Có vui vẻ trêu đùa nhau không, hay chỉ là hời hợt, nhắn cho có lệ. Và bản thân con đã nghiêm túc để ý xây dựng vun đắp mối quan hệ này chưa. Hay từ xưa chỉ có sự "Không tôn trọng và không tin tưởng" Chồng thôi. Hãy cho cô biết thực sự con đang sống như thế nào. Hay con chỉ là như một cái máy, chỉ có làm, ăn, ngủ, nghỉ. Mà không có cảm xúc gì là vui hay buồn.