Mỗi giai đoạn – phụ nữ lại có “khẩu vị” đàn ông khác nhau
Trong ẩm thực mỗi người có 1 khẩu vị khác nhau, tuy nhiên khẩu vị này thường theo ta đến cuối đời, nếu có thay đổi cũng không đáng kể. Nhưng“khẩu vị” về đàn ông của chị em lại thay đổi phù hợp với sự trưởng thành của từng độ tuổi.
1, Thời tập tẹ, tình yêu còn đang định hình
Thời tập tẹ chính là giai đoạn còn nhỏ cỡ lớp 5,6. Trong giai đoạn này sinh lý bắt đầu phát triển nên việc bắt đầu hình thành cảm xúc gọi là yêu đó nó mới “phân bào”. Mọi thứ bắt đầu từ việc ngưỡng mộ 1 anh trai nào đó học giỏi, cao ráo, đẹp trai và ngộ nhận là “yêu” không phải chuyện hiếm. Rồi sáng mai tỉnh giấc lại thấy muốn “hâm mộ” anh khác là chuyện quá bình thường ^^
2, Thời cấp 2
Tới cấp 2, con gái bắt đầu phát triển tâm lý tốt hơn, bắt đầu xuất hiện cảm xúc “thích nhau” dưới lớp vỏ bọc “tình yêu”. Tuy nhiên nếu xét trong các giai đoạn thì có lẽ giai đoạn này tình cảm trong sáng và đáng ghi nhận nhất. Tầm tuổi này thì “khẩu vị” cũng đa dạng: có cô thích anh lớp trưởng gương mẫu, có cô thích anh lớp phó học tập có nụ cười duyên, đôi khi trong lớp học cứ quay ra nhìn trộm nhau suốt mặc dù thực tế nó chả nhìn mình mà nhìn con bé kế bên…mấy mối tình như vậy nhiều như lá rụng mùa thu. Chỉ cần nói “tớ thích cậu” thôi là tim đã như muốn rụng ra ngoài. Lỡ chạm tay nhau 1s thôi mà rụt vội vào như vừa động phải cục than hồng, ngày nào nhìn thấy nhau 1 lần thôi là đã thỏa mãn, ngồi cười như con ngộ ^^. Rồi đùng cái lôi nhau ra chia tay vì vài lý do lãng xẹt: “sắp thi rồi, chia tay để tập trung học” – nói xong gật đầu cái rụp, nhà nào lại về nhà ấy, cơm nhà đứa nào đứa đấy vẫn ăn ngon lành ^^
3, Tình yêu tuổi học trò cấp 3
Lên cấp 3, tình cảm cũng có thể gọi là tình yêu nhưng nó chỉ là tình yêu kiểu “tập sự”. Các nữ sinh thường thích 1 anh chàng khóa trên đẹp trai, 1m75, ga lăng, biết chơi guitar, có thể tham gia đội bóng rổ hay bóng chuyền…Tiêu chuẩn hàng đầu vẫn là đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ. Tình yêu thời n
ày chủ yếu chỉ rình mò hẹn nhau lúc trên đường đi học, giữa các tiết ra chơi, những tiết trùng giờ 1 môn ngoại khóa và trên đường về. Thời này phụ huynh vẫn còn cấm gay gắt nên thường “yêu vụng trộm”, rồi thì cũng chia tay đa phần vì phát hiện: “anh này lăng nhăng đa tình, 1 bức thư gửi cho vài cô”. Cũng có mối tình kéo dài tới đại học, cũng có hiếm hoi mối tình đi được tới tận cùng.
Bùi Minh Trang
4, Tình yêu thời đại học
Lên đại học, khẩu vị đàn ông của các nữ sinh vẫn đa phần là: đẹp trai, thư sinh, cao 1m7 trở lên, ga lăng, nhiều tài lẻ và có thêm cái khoản đưa nhau đi ăn, đi chơi nữa (nhờ trợ cấp gia đình). Đặc biệt ở giai đoạn này, các nữ sinh thường hay bị mật ngọt chết ruồi, các nam thanh niên đa phần còn ham chơi, nói nhiều hơn làm. Giai đoạn này các nữ sinh thường chín chắn hơn 1 chút nhưng nếu yêu lâu thì dễ thành bảo mẫu. Chán nhau chủ yếu vì kìm kẹp nhau, vì không còn hấp dẫn, vì bắt cá mấy tay, vì ra trường đường ai nấy đi…Phụ nữ tuổi này cũng đa phần thích ăn mật ngọt, và hay bị mật làm cho “nổi mụn”.
5, Phụ nữ 23 tuổi
Tiêu chuẩn hàng đầu vẫn là đẹp trai, 6 múi, biết yêu chiều, biết quan tâm, biết nói lời đường mật, chỉ cần có chí, công việc giờ chưa ổn định nhưng rồi sớm muộn cũng ổn định. Nhưng rồi 1 năm sau bất đầu thấy ngán ngẩm vì múi cũng chả mài ra được mà ăn, trai vẫn đẹp và vẫn lông bông chưa tu chí làm ăn, có tiền là đi phượt, đi chơi game, đi bù khú với bạn bè…Xác định tầm này chỉ yêu cho đỡ buồn vì đa phần đàn ông tuổi này còn đang “tuổi ăn, tuổi chơi”, ngây thơ vô số tội.
6, Phụ nữ tuổi 25
Tuổi này phụ nữ bắt đầu nhức óc vì bị giục lấy chồng nên nhiều khi có ý nghĩ lấy chồng cho xong. Đẹp trai và có tiền là được, thói hư tật xấu nếu không quá nhiều là có thể bỏ qua. Chỉ cần đối tốt với cô ấy 1 chút, yêu thương cô ấy 1 chút, mua cho cô ấy vài món đồ là happy ending có thể xảy ra. Tuy nhiên cũng phân nửa chuyện tình kết thúc khi phụ nữ phát hiện ra mình không phải là duy nhất, ngoài kia còn có cô a,b,c,x,y,z dự phòng hoặc là “gia đình anh phản đối”
7, Phụ nữ tuổi 26
Bắt đầu đề phòng với tình yêu, nhìn anh nào cũng dò xét từ đầu đến chân, rồi nghi ngại: tốt nhưng nghèo, có tiền nhưng ki bo, đẹp trai nhưng sợ đào hoa, có tiền có đẹp nhưng lại thuốc lá, rượu chè…Quyết định ế trong tư thế ngẩng cao đầu ^^
8, Phụ nữ 27 tuổi
Vẫn thích đàn ông ổn định, không cần giàu, không cần đẹp trai, khỏe mạnh và tử tế là được, biết chăm sóc gia đình, biết chi tiêu, biết yêu thương, giản dị, không phô trương. Tuy nhiên vẫn mang thái độ dò xét xem có phù hợp để lấy làm chồng? Phụ nữ tầm này yêu bằng lý trí là nhiều, nghi hoặc tất cả đàn ông, sợ yêu, sợ đau khổ, sợ bị phản bội nên trở lên cực kì “khó tính”
Tóm lại dù có khẩu vị gì, vào thời kì nào thì phụ nữ vẫn mong muốn được yêu thương chân thành. Tình yêu của phụ nữ nồng nhiệt nhưng chỉ tiếc là vào thời điểm ấy đàn ông chưa trưởng thành. Dù sau này có lý trí ra sao trái tim phụ nữ có băng giá cỡ nào thì… chỉ cần chân thành yêu thương là tan chảy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1