:(:(:(, vi hơn tuổi nên chưa bao giờ em chòng gọi mình băng chị cả, từ ngày về làm dâu đen giờ không ngày nào mình được yên thân mọi người ah. Mang tiếng là đi lấy chồng rồi mà ngày nào em chồng cũng về nhà mẹ đe ăn uống, ngủ nghỉ, mà không hề động tay vào việc gì. Đến nhà cũng không bao giờ chào hỏi mình cả, cứ xem mình như Osin vậy. Mình thì lúc mang thai cho đến khi sinh con cứ phải làm lụng hết việc này đến việc khác, mình cứ phải đi theo dọn dẹp phục vụ đến lúc ưcs chế quá. Nói thì ba mẹ chồng nói em về nhà chơi làm gì mà con cứ hay so đo tính toán... :(( Lúc mới về mẹ chồng có giúp đỡ mình việc nhà, từ ngày được cô em chông rỉ tai nói có dâu phải để dâu phục vụ thế là mình phải làm hết mọi việc. Có lần cuối tuần mình về thăm ngoại, em chồng điện thoại bảo mình về nấu cơm, rồi nói mình trốn việc đi chơi, mắng mỏ, nói mình sống không biết điều..còn nhiều nhiều chuyện khác nữa không viết ra hết được... Giờ mình chỉ muốn ra ở riêng thôi các mẹ ah, nhưng chồng mình là con trai một, mà chế dộ phong kiến hà khăc ở huế mọi người biết rồi đó, buồn quá. Giờ mình vưa đi làm, vừa chăm con nhỏ, về nhà làm việc nhà, rồi nghe mẹ chồng và em chồng xì xầm nói xấu, xoi mói mà minh điên mất thôi.:o
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1