mấy mẹ ạ, em đáng nhẽ ra ko nên nhiều chuyện trên này, nhưng em muốn phát điên lên mấy mẹ ạ...


em mới về làm dâu được 1 năm, nhà chồng em chỉ có 2 người con trai, em là dâu út ạ....khổ thân chị 2 ( tức vợ của anh chồng em) chồng của chị ấy có bồ bên ngoài, lúc được 1 năm chị 2 phát hiện, và cho người quánh ghen tại nơi làm việc của cô kia, (mà cô này có chồng rồi lại ngoại tềnh với anh hai), khiến cô ấy nghỉ việc...anh 2 em hứa là ko qua lại nữa, thế mà đến giờ 5 năm trời chị 2 em phát hiện cô kia có con với anh 2 em, đứa bé được 1 tuổi rồi....chắc mấy mẹ hiểu chị 2 đau đớn cỡ nào rồi đấy, nhưng em cũng chả hiểu vì sao, hay anh 2 nói cái gì...mà ba má chồng em lại ra nhà cô kia ( nhà này anh 2 mua cho luôn) nhận cháu mới điên, đã thế còn gặp ba má cô kia nói chuyện nữa chứ...., chị 2 em biết viết đơn li dị, nhưng ba má chồng em hứa ko ra thăm nữa, rồi năn nỉ chị 2 ở lại vì ra đi anh 2 em cũng chả còn gì, sự nghiệp cũng tanh bành luôn....em tưởng vậy êm xui rồi, ai nhè giờ chị 2 em đi công tác xa 1 tháng..ở nhà con tình nhân của anh 2 cứ lạng qua lạng lại trước nhà chồng em có ý muốn vào thăm, đã thế mẹ chồng em với con mụ này cứ nói chuyện điện thoại mẹ mẹ con con em phát điên lên mất, đấy! sáng nay 2 ông bà còn đi thăm cháu nữa....em phát điên lên mất, một mặt thì thương chị 2 sau lưng thì làm điều kì cục thế này, nhiều lúc em chứng kiến mà ko dám nói với chị vì sợ chị buồn, nhưng cứ thế này em phát điên lên mất mấy mẹ ạ...em phải làm sao đây, chị 2 em 3 con nên chị ấy sợ mấy nhỏ ko có bố....nên ở lại, còn gia đình chị ấy thì cứ bảo chị ấy về...em ko biết phải làm gì, hay giả điếc giả mù đây mấy mẹ ....???