Hiện tại tôi thấy mình đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân này. tôi không biết phải làm sao với người chồng của mình nữa, tôi muốn từ bỏ tất cả, mọi người hãy cho tôi ý kiến với.
chúng tôi quen nhau và đi đến hôn nhân là 1 hành trình dài và gian nan, gđ anh phản đối vì chúng tôi không hợp tuổi, lấy nhau sau này sẽ khổ, gđ tôi cũng không đồng ý vì anh là một con sâu rượu, nhưng do duyên nợ nên chúng tôi vẫn đến với nhau, nhưng tưởng qua quá trình gian nan ấy anh sẽ trân trọng nó để xây dựng 1 gđ đầm ấm, nhưng tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng anh như vậy.những ngày tháng ở với anh là những ngày tôi sống trong nước mắt, tôi cảm thấy như rơi xuống vực, cảm giác bất lực với mọi thứ.
cưới nhau về anh vẫn tư do nhậu nhẹt bù khú bạn bè mà không thèm quan tâm đến tôi tí nào, mỗi lần anh say là 1 cực hình với tôi và cả gia đình anh nữa, anh lôi đủ thứ chuyện trên đời ra nói rồi chửi bới người này rồi người kia, anh không thể đi ngủ được mà làm phiền người khác cả đêm không ai ngủ đượccả, sáng ra là tôi mệt mỏi dậy đi làm trong 1 tâm trạng không tốt tí nào còn anh thì nằm dài cả ngày không dậy nổi, lâu dần nó trở thành nỗi ám ảnh của tôi mỗi lần anh đi nhậu , tôi cảm thấy có ác cảm nặng nề với chữ nhậu nhẹt.anh nhậu xong là chỉ muốn gây gổ với người này người kia thôi rồi anh cứ ngồi nói vậy đến 1,2h sáng mới về đến nhà trong tình trạng say mèm mặc tôi ở nhà réo gọi hay sốt ruột anh cũng chẳng hề quan tâm, mỗi tuần là mấy lần như vậy, sau hôm nhậu là cả ngày nằm dài không cần bận tâm gì đến mọi thứ cả công việc của mình cũng vậy mà tôi cảm thấy như anh là người vô trách nhiệm, anh vô trách nhiệm với vợ, vô trách nhiệm với cha mẹ và cả công việc của mình.
tôi và bố mẹ anh cũng đã dùng mọi cách để anh thay đổi, bỏ nhậu nhẹt tu chí làm ăn nhưng mọi thứ dường như không quan trọng với anh, công việc hay cả chuyện con cái nữa vì chúng tôi chưa có con, vì anh bị bệnh, bác sĩ bảo phải bỏ rượu bia nhưng anh không làm được, bố mẹ cho chúng tôi ở riêng tạo công việc cho anh tu chí nhưng cũng không có tác dụng. tiền bạc làm ra không nhiều nhưng anh tiêu xài rất hoang phí, không bao giờ biết tiết kiệm, anh cũng không thành thật với tôi trong chuyện tiền bạc nữa tôi không thể kiểm soát nổi. người chồng này của tôi có rất nhiều tính xấu mà xấu nhất mà tôi cảm thấy không thể chiu nổi là nhậu nhẹt và cách tiêu tiền của anh.
con người tôi gần như suy sụp nhưng nhờ có gđ chồng đối xử với tôi rất tốt nên tôi nuôi 1 ít hi vọng, bố mẹ chồng tôi và cả em chồng nữa đều sống rất hòa thuận và sống tôt với tôi mà tôi cảm thấy nhiều người con dâu mơ ước không được, tôi rất yêu quý họ,và cũng chính vì vậy mà tôi không muốn họ buồn và thất vọng vì tôi bỏ đi, vì vậy mà tôi luôn cố gắng nhưng tôi luôn có cảm giác mệt mỏi và chán nản 1 phần vì chồng tôi như vậy, 1 phần vì tôi chưa có con, nhiều lần tôi đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý vì những lúc như vậy ra thì anh cũng vẫn còn rất yêu tôi. tôi cảm thấy rất khó xử, không thể làm người vô trách nhiệm nhưng lại cảm thấy bế tắc và muốn giải thoát nhiều khi tôi còn nghĩ đến tự tử để trả hết cái nợ này cho anh. tôi phải làm sao bây giờ, làm gì để anh thay đổi hay làm gì để có thể giải thoát cho bản thân. mong mọi người cho tôi ý kiến với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình là mình theo dõi bài của b từ những hôm đầu tiên cơ.cũng muốn chia sẻ với b lắm nhưng mình cũng chẳng c...