Mình có ck và 2 con.con lớn năm nay đã 3tuoi.vừa quen nhau vài tháng là mình đã sống chung đến giờ đã 4 năm...ck mình càng ngày càng ghen và gia trưởng trong tất cả mọi việc...bạn bè mình thì hắn nói ko tốt..ko cho chơi với ai,,,hàng xóm thì nói nhà người ta có đàn ông ko cho mình qua nhà ai chơi...suốt ngày chỉ muốn mình ở nhà với 2 con và đứa cháu 8tuoi...ở nhà suốt ngày,ko ra đường,mình chơi facebook thì hắn bảo up hình lên cho trai xem,nói mình mời gọi....
Trước khi quen nhau,mình quen vài người,biết chuyện đó nên trong mắt hắn lúc nào mình cũng lăng loàng,trắc nết....roeest rồi mình sợ gặp đàn ông ko dám nói chuyện,,,hắn bắt mình thế này,thế kia....ko hề hiễu nhìu khi con quấy mình như muốn điên,,,,hắn chỉ muốn mình ở nhà,ko cho tiếp xúc với ai....hic....mình phải làm sao....thấy mọi người yêu nhau chụp ảnh up facebook rất bình thường.còn mình thì chơi facebook phải dấu diếm....ck mình ghen đến nỗi nói năng bậy bạ rất khó nghe....bây giờ cứ mỗi lần nghe ck mình nói này nói nọ là tim mình đau thắt..mắt cay xé....mình mua hàng online,,,người ta đến giao mình trã tiền,hắn cấm mình ko đc mua gì cho xe ôm đến nhà mắc công hàng xóm nói mình lấy tiền cho trai,,,mỗi lần qua nhà ai chơi,hắn đi làm về trông thấy nói mình là thích chồng người a hay sao mà qua nhà người ta quài....đt mình chỉ có số hắn gọi...số trong danh bạ mình lưu toàn số mấy shop online.hắn xem thích thì đễ.ko thì hắn xoá....ngay cả trong chuyện chăn gối hắn cũng bắt mình làm tất cả...minh ko con cam giac gi het.mình cảm thấy uất ức lắm,,,,mình đã hết iu từ lâu lắm rồi,,chỉ còn lại cái nghĩa bao nhiu năm thôi....mình sống bây giờ vì con,,,mình ko muốn con mình ko cha...nhưng sống với người đàn ông như vậy như sống trong địa ngục....mất cả tự do....mình khỗ lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1