Thú thực là lướt qua các mục tâm sự thấy hơi nản nản vì nhiều chuyện vợ chồng hục hặc, cãi nhau, bỏ nhau, vì lỗi từ cả hai phía (chả biết sự thật bao nhiêu hay từ các nhà văn mạng hehe).
Mình lập gia đình 4 năm, có một bé gái. Cả chồng và mình đều không phải là tình đầu của nhau, cũng đã từng tan nhưng rồi hợp đến giờ. Qua sóng gió của thời trẻ hay giận hờn thì yêu nhau nhiều hơn. Giờ cả hai cùng đi làm và sống cùng gia đình chồng.
Xã mình là con trai một nhưng không phải đích tôn, bố mẹ chồng cũng không áp lực mình trong chuyện sinh con trai nối dõi. Bố mẹ chồng vẫn chưa đến tuổi hưu nên chi tiêu trong gia đình vẫn thoải mái. Bố mẹ chồng mình khuyến khích mình gửi tiền về nhà, giúp đỡ bố mẹ và em trai đang học đại học.
Chồng mình thì vẫn có một số tật như hay rủ rê bạn bè về nhà ăn uống bất thình lình làm mình và mẹ chồng nhiều lần phải chạy vắt giò lên cổ để vội nấu ăn, hoặc khi stress công việc thì đôi khi hơi cộc tính lúc về nhà (mỗi lần như vậy mình đều chủ động im lặng, khoảng 1,2 ngày sau xã chịu chia sẻ được thì cả hai lại vui vẻ với nhau).
Mình cảm thấy cuộc sống của mình là hơn rất nhiều chị em khác. Tuy nhiên dạo qua diễn đàn thấy có nhiều cặp chia tay nhau rất bất ngờ, dù trước đó cuộc sống cũng màu hồng.
Mình từng đùa một lần hỏi chồng có phòng nhì không thì chồng rất giận, sau đó giải thích rõ ràng làm mình cũng yên tâm. Mình thấy có một số bạn từng dùng chiêu "thử chồng" nhưng không dám.
Mong các anh chị và các bạn có kinh nghiệm sống trên diễn đàn giúp mình một số cách để giữ lửa hạnh phúc nhé. (Nói nhỏ là từ khi có bé thì gia đình vẫn hạnh phúc nhưng vợ chồng thiếu giây phút riêng như hồi độc thân, cứ thấy thiếu thiếu cái gì í :D)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1