Em lấy chồng được 3năm nay, có 1 cháu trai 7tháng tuổi ạ. Vấn đề của em là lấy chồng xa nhớ nhà nhưng ko được về từ hồi có bầu đến giờ, e dạy mầm non là giáo viên hợp đồng lương thấp được 1tr900k thôi ạ.


bố mẹ chồng em làm cho 1 ngôi nhà. Ak quên nhà e làm mộc chồng làm ở nhà với bố chông ( bố chồng làm chủ). Ông bà nuôi ăn, vk ck em ở nhà riêng nhưng ăn chung với nhà bố mẹ cách tầm 50m. Chồng em làm ở nhà với ông bà tháng không có lương ko có gì hết. e di làm luong thấp quá không đủ tiền mua sữa bỉm cho con, 6tháng nghỉ đẻ không có lương phai đi vay tiền, phải tự làm tất cả, giờ em đi làm bà nội cháu trông, hè em còn đi học liên thông tốn kém phải đi vay mượn.


Chồng e đổ đốn vay nợ nhiều chơi lô đề cờ bạc không quan tâm vợ con. Cả ngày làm vất vả nhưng bế con được khoảng 1tiếng, không nhờ vả gì nữa. Hắn ốm mình chăm sóc chu đáo nhưng nhờ tý là caú bẳn, kêu nhìn vk ngưa mắt lấy con điên. Nhiều lúc em tủi thân lắm toàn ôm con khóc than phận đàn bà khổ. Suốt ngay uống ruơị say xong ông bà chửi toàn e nghe.


Tình cảm nhạt nhoà nhiều lúc con ốm e phải bế cả đêm cũng không giúp vợ. Mọi người cho e lời khuyên e lên làm thê nào? Giờ nợ nhiều lai muốn bỏ chồng thì phải làm sao? Có lúc có suy nghĩ thế thôi chứ e thương em lắm sợ con đi học các bạn trêu tội con lăm. Mà cố gắng thì không biết trụ được đến bao giờ. Em lên tâm sự cho nhẹ lòng các anh chị đừng ném gạch em nhá.