Xin chào tất cả mọi người. đây là lần đầu tiên em đăng bài. VÌ em có những cái rất khó giải quyết mà không biết nói cung ai. Em viết lên đây mong các chị em cho em lời khuyên tốt nhất.
Em hiện nay đang là sinh viên năm cuối trường Luật. Em quên và yêu anh ấy được 3 năm, nhưng chúng em đã sống chung được 2 năm. Anh ấy là không có công việc ổn đinh, vì anh ấy ngỉ học từ năm lớp 8. Nhưng với vẻ ngoại đẹp trai, và sự khéo léo của mình, bây giờ hàng tháng anh ấy cũng kiếm được 6 triệu đồng. Trong suốt 2 năm này, anh ấy luon quan tâm, lo lắng cho em. anh ấy không bao giờ giữ tiền riêng cho mình, mọi khoản tiền, mọi khoản thu nhập anh ấy đều đưa cho em. Anh ấy cũng là người biết lo nghĩ cho gia đinh. Anh ấy đi làm về là lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và giặt quần áo, mà không phân biệt chuyện của anh- của tôi. mỗi lần đi chơi bạn bè, hay uống bia anh ấy đều "xin phép " em, nếu em không đồng ý anh ấy cũng không đi vì sợ em ở nhà một mình buồn. Cũng có 1 lần anh ấy đi mà em không đồng ý, em đã chốt cửa cho anh ấy ở ngaoif, và sau đo là ngủ ở dưới sàn cả đêm, nhưng anh ấy vẫn không giận vì anh ấy biết anh ấy sai. Em không xinh, nên cũng không có mấy người theo đuổi, nhưng anh ấy luôn yêu những cái gì ở em, và cũng không thích lăng nhăng vì anh ấy rất coi trọng gia đinh. Em đã về nhà anh ấy chơi 3 lần và được mọi người rất quý. Nhưng em chưa dám giới thiệu anh cho gia đình nhà em biết. Vì bố mẹ em sẽ buồn khi em yêu một người ở rất xa và lại không có công việc ổn định như thê ( Anh ấy ở lào cai- em ở nghệ an).
Bây giờ em đang rất khó xử, không biết em yêu anh là đúng hay sai. Và em có nên chấm dứt cuộc sống hiện tại không mọi người. Xin các chị cho em một lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1