Chào các bác trên diễn đàn, e có câu chuyện buồn muốn chia sẻ với các bác, nhờ các bác tư vấn giúp e xem e phải làm thế nào đây chứ tâm trạng e lúc nào cũng buồn chán và mệt mỏi quá rồi .
Chuyện sảy ra cũng đã gần 1 năm rồi mà e vẫn không thoát ra nổi cảm giác ức chế. E phát hiện ra chồng e thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại cho một cô hàng xóm (cô này có chồng con) và có đi uông nước với cô ta khoảng chục lần. Khi e phát hiện ra là khoảng 6 tháng. Khi e biết chuyện thì chồng e đã nhận sai và xin lỗi e, nói là không có chuyện gì chỉ là trêu đùa thôi, Và e đã gọi điện cho cô kia thì cô ấy cũng nói lời xin lỗi e và xin gặp e để xin lỗi e trực tiếp, cô ấy nói rằng không có chuyện gì quá đáng với e , chỉ vì cô ấy thấy chồng e là người biết lắng nghe nên cô ấy tâm sự chuyện không tốt của chồng cô ấy với chồng e và chắc chồng e thương hại cô ấy mà thôi. Lúc đầu nghe xong thì e cùng thấy có thể bỏ qua cho chồng được, những tưởng thời gian sẽ làm cho e quên chuyện này đi nhưng đã gần 1 năm trôi qua rồi mà e không thể quên được , lúc nào đầu óc e cũng bị ức chế vì chuyện này, cứ nghĩ đến chuyện anh ấy lừa rối e để nhắn tin, gọi điện rồi còn rủ rê cô kia đi uống nước để tâm sự là e lại không chịu được. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vì e không lúc nào thấy vui vẻ cả , tình cảm cho chộng cũng lạnh nhạt đi nhiều, mặc dù chồng e vẫn dành nhiều tình cảm cho e, nhưng e cảm thấy chán nản và lúc nào cũng lì xì. Nhiều lúc e chỉ muốn lôi chuyện cũ ra nói cho bõ tức nhưng cố gắng kìm nén vì nếu nói ra chắc vợ chồng lại cãi nhau vì chồng e sẽ cho là e quá đáng, Mà không nói ra cho bõ tức thì cứ bực bôi trong người, vậy theo các bác e phải làm thế nào đây, e thật sự chán nản và mệt mỏi quá. Mong các bác sang suốt cho e lời khuyên với ạ.
E cũng xin nói thêm với các bác là chồng e là người chịu khó làm ăn, không chơi bời gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1