Mình kết hôn được 3 năm , nhưng vợ chồng vẫn kế hoạch vì kinh tế quá khó khăn , mình cũng rất muốn có em bè nhưng sợ rằng ko nuôi con được đàng hoàng tử tế thì tội cho bé lắm nên cố gắng đi làm kiếm ít tiền rùi hãy sinh . Mình đi làm lương chỉ đủ tiêu , cố gắng lằm thì mói có chút ít dư giả , nhưng đám cưới , sinh nhật .... nên cũng chẳng còn gì . chồng mình công việc thì bấp bênh , lương cũng ko được bao nhiêu , bây giờ còn nợ ngân hàng 40tr, hằng tháng phải trả nợ ngân hàng, còn phụ nuôi đứa em chồng học đại hoc. cuộc sống khó khăn. không biết nói thế nào về mẹ chồng mình cho mọi người hiểu nhỉ? đám cưới xong buổi chiều chồng bảo mình phải lấy ngay 1 chỉ vàng anh đi cưới để đưa cho mẹ . mình cũng đưa mà ko cần hỏi lý do , mẹ anh ở quê vào tp chơi cũng kêu mẹ mình mua đồ gửi vào ko ? ( vì nhà 2 vợ chồng gần nhau ) nói con thích cái này cái kia , mẹ mình ko có tiền nhưng vẫn mua vì ngại , anh rất có hiếu với mẹ chỉ cần Bà nói ko có tiền là anh phải kiếm gửi về cho bằng được , mặc dù bà còn vàng , bán heo, bò ( vì gia đình 2 bên đều làm nông ) nếu 2 vợ chồng ko có nợ nần thì mình ko nói làm gì , mình thấy nản với kiểu mẹ chồng như thế này quá , Mọi người cho em lời khuyên !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1