em xin chào ace diễn đàn


em là Nam ko phải Nữ


tình hình của em như thế này


vc em cưới nhau được 3 năm, nhưng thời gian trước do em lầm lỗi nên phải ly thân với nhau 1 năm, vợ em cũng chán nản đưa đơn ra toàn 2 lần, nhưng 2 lần đó em theo năn nỉ vì vợ còn thương em nên mới quay lại và chấp nhận em, 8 tháng nay tụi em trở về sống chung với nhau và vợ em cũng đang mang thai đứa đầu tiên hiện tại dc 4 tháng.


chuyện mâu thuẩn cũng do tính của em, em thì làm việc và kiếm tiền chủ yếu trên mạng, có tháng kiếm dc vài chục triệu, có tháng ko có đồng nào, do 2 vợ chồng còn trẻ chưa biết cách chi tiêu, nên thời gian tháng 1 đến tháng 3 em làm dc nhiều tiền nhất, quay qua quay lại 2 vc không biết xài kiểu gì mà hết sạch tiền (chỉ mua đồ đạt chứ ko ăn chơi gì cả), em thì vừa mới mò dc ra cái gì kiếm thấy có tiền thì mừng nói cho vợ nghe ko cần biết có lấy dc tiền về hay ko, đến lúc em ko lấy dc tiền về thì em tìm cách hẹn ngày này qua ngày khác với đủ lý do, chứ ko muốn nói thật cho vợ của mình biết là làm không dc, không có tiền, thời gian này em đã làm ko còn dc nhiều tiền như trước.


lúc có tiền lúc không, nên em lén về gia đình mượn tiền về và nói đây là tiền của em làm ra, vì vợ của em tính tình nong tính chứng ko nhỏ nhẹ như người khác, em thì ko thích nói nhiều và cũng nóng rất nóng tình


và mấy lần đó từ từ em bị vợ biết là về gia đình mượn tiền đem về, rồi cũng đùng dùng vợ chồng gây lộn mấy ngày, rồi cũng hòa với nhau.


cách đây 1 tuần trước đúng ngày em lãnh tiền tuần trên mạng trả cho em, nhưng ko biết lý do gì em chưa nhận dc tiền, trong lúc đó trong nhà vc em đã hết tiên rồi, nên em bấm bụng về gia đình chỉ mượn 200 ngàn thôi, rồi nói với vợ em là người ta mới trả cho em bao nhiêu đó.


thật ra đến ngày hôm sau trên mạng mới trả tiền về cho em, nhưng vậy em cũng an tâm rồi.


nhưng 3 ngày trước, em có làm thêm việc mới ở trên mạng, em có nói với vợ em là làm dc, đến lúc lấy tiền bị trả hàng về và ko thanh toán cho em, nhưng em cũng ko nói cho vợ em biết, em tìm cách giải quyết nhưng không thành công, rồi đi ko lấy dc tiền về em mới nói, (chuyện đã rồi em mới kểu cho vợ nghe)


lúc đó vợ em đùng đùng lên em lúc đó có rựu nửa, vợ em nói chắt mấy lần trước cũng đi mượn tiền về nhà chứ em đâu có làm gì rồi nói bất mãn này kia nhiều lắm, em nghe tức điên nên lại bàn làm việc của em đập hết 2 cái laptop và 1 màng hình máy tính bàn. rồi em đi ra ngoài cho khua6u khỏa, vì em biết mình sai nhưng ko kềm chế dc.


trong lúc đó vợ em buồn quá nên mới nt với em gái ruột của em tâm sự, em gái em còn nhỏ nên ko biết nói luôn là hôm trước em có về nhà mượn tiền, xăng đổ vào lửa.


em ra ngoài khoản 30p thì về nhà bị vơ chưởi 1 trận nửa,rồi đuổi em đi, vì em ở quê vợ, nhà ba mẹ vợ mới cho ra riêng dc gần 1 tháng.


tóm tắt lại là vợ em ko phải người sống vì tiền, nhưng ko chấp nhận dc em lừa dối như vậy + tính nóng của vợ em như đàn ông vậy.


giờ em đang bên nhà cha mẹ ruột của em, em mong ace trong diễn đàn biết thầy nào hay thì chỉ giúp em, em ko muốn vc phải như vậy hoài, em muốn hòa thuận lại,


ko phải vc có chuyện em nghỉ đến thầy bà hay bùa ngãi gì, nhưng em cũng hết cách nói hết lời, nhưng ko dc


em ở khu vực Tiền Giang.


cho nên HCM hay các tỉnh miền Tây em điều đi dc, cầu mong anh chị em ai biết thầy nào hay cho em dc em đến xiin thầy làm cho tụi em hoàn thuận lại.