Chồng mình mới chuyển công tác tới một công ty con của tập đoàn, mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ thuận lợi vì sếp mới còn trẻ và rất nhiệt tình thân thiện.


Nhưng mình không ngờ, sếp của chồng mình lại bày trò tán tỉnh mình. Lúc đầu mình ko biết, nghĩ hắn ta tốt bụng.


Ai ngờ, đi theo chồng tới vài buổi tiệc ăn uống của công ty rồi mới thấy chột dạ, chồng mình cứ không ở cạnh một lúc là hắn sán lại nắm tay cố tình đụng chạm. Rồi cứ nhìn chằm chằm suồng sã lắm.


Hắn còn ít tuổi hơn cả chồng mình (chồng mình vốn đã nhỏ tuổi hơn mình rồi). Mình tức lắm, nghĩ đúng là thể loại vô đạo đức nhưng chưa dám nói với chồng, vì chồng còn đang áp lực công việc mới, các mối quan hệ mới.


Gần đây thì mình càng chắc chắn là hắn có ý với mình, vì cách đây hai hôm hắn đã chủ động nhắn tin hỏi thăm mình. (Mình ngu dại cho hắn số điện thoại, vì lúc đầu xã giao, ko biết hắn lại mặt dày vô đạo đức như thế)


Mình không trả lời, giờ tuyệt đối không theo chồng đi xã giao nữa tiệc tùng gì nữa.


Cũng không nói với chồng, nhưng mình cảm thấy tinh thần bị khủng hoảng quá. Không biết mình có vô tình khiến thằng cha kia hiểu lầm trước đó không.


Mình lo sau này không tránh được, không biết phải làm sao đây. Cũng lo chồng ở công ty bị hắn bắt nạt. Hix hix. Số nhọ.