Mình đang rất buồn khi biết được một số chuyện về nhà chồng.hiện tại mình mới sinh bé được 3 tháng,con mình hơi khó tính nên hay khóc trước khi ngủ,khóc nhiều,khàn cả giọng từ hồi trong tháng.vì vậy mình rất căng thẳng đầu óc.Hơn nữa mẹ ruột mình lại chưa ở gần được nên ko chăm cháu kịp lúc mình sanh,thế là......mình không biết chăm bé thế nào,mới làm mẹ,rồi biết bao nhiêu thứ,con khóc,....thật sự nhớ lại hồi trong tháng rất kinh khủng.
Chồng mình rất tốt,rất hiền,nói chung ko có gì bàn hết nhưng anh ko biết được những người gia đình anh lại nghĩ xấu vợ mình
Chuyện là lúc trong tháng mình căng thẳng nên mỗi lần con khóc là mình nhăn nhó,khó chịu,nhưng chỉ có chồng là thông cảm,còn chị chồng,ba má chồng thì lại ko hiểu
Họ nói mặt lúc nào qua cũng nhăn nhăn,khó ưa.
Rồi có 1 lần mình nhăn ox vì làm con khóc mà mẹ chồng nói mình ko ra gì hết.( nói sau lưng )
Mình rất bùn vì họ ko thông cảm cho phụ nữ sau sinh
Mẹ chồng còn nói : " nếu sau này chồng mình ra ngoài gặp người phụ nữ khác zui zẻ hơn và về nhà gây sự với mình đòi ly hôn thì cả nhà chồng đồng ý"""
Trời ơi,ko thể tưởng tượng được,mình chỉ mới cưới 1 năm,xưa giờ mình ko làm gì có lỗi,mình cung phụng nhà chồng đủ thứ,nói chung ko có gì hết.
Vậy mà chỉ vì mấy ngày căng thẳng họ lại đối xử với mình zay
Buồn lắm các mẹ ơi!!!!!chỉ tội chồng mình là ko biết gì hết.
Mình phải làm sao đây khi biết họ nghĩ về mình như vậy.
Rất cảm ơn bạn Myrua2015 nhé! Bạn nói đúng,mình phải sống vì bản thân mình,kệ nhà chồng nói gì,mình phải vui,phải khoẻ mạnh từ tư tưởng nữa,đễ chăm con và...
Hihi,cảm ơn các mẹ nhiêu lắm nha! Hôm nay là ngày cuối cùng mà mẹ chồng phụ chăm cháu,mình thấy nhẹ nhõm ghê,khỏi phải xích mích,còn nhiều vấn đề làm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn nói đúng,mình phải sống vì bản thân mình,kệ nhà chồng nói gì,mình phải vui,phải khoẻ mạnh từ tư tưởng nữa,đễ chăm con và...
Chỉ cần chồng hiểu là được.hihi
Cứ tưởng sang năm mới mọi chuyện sẽ khác,đã cố gắng quên chuyện nhà chồng,nhưng ko được các mẹ ơi.
Lý...
Nếu người chồng chẳng ra gì thì ko còn níu kéo gì nhà chồng làm gì hết bạn ơi!
Bạn đừng lo bé sau này sẽ...
Hôm nay là ngày cuối cùng mà mẹ chồng phụ chăm cháu,mình thấy nhẹ nhõm ghê,khỏi phải xích mích,còn nhiều vấn đề làm...