Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
@ MM: Na nhà em cũng thế đấy, càng ignore thì nàng càng ăn vạ thêm, chỉ có cách đánh lạc hướng bằng cách thu hút sang một cái gì... Xem thêm
ngày trước Banh bị như thế, mất hơn 1 tháng hầu như không ăn uống gì, cuối cùng tôi phải nấu cháo xong xay nhuyễn ra, lấy xilanh xịt vào... Xem thêm
Giống nhà mình, haizz cũng đang đấu tranh đây. Nhưng cũng 1 phần do mình. Thôi quyết tâm quyết tâm!Hô lấy tinh thần cho cả mẹ Nhín nhé!
@Hoa chanh: Cuối tuần cho Bubi sang Bí Đỏ ăn trưa nhá, để 2 thằng khích lệ nhau ăn, dạo này Bi Đỏ đang bỏ cơm :D:D
Em sợ Na đang yếu quá mà truyền thì lại bị sốc mất. Với lại hôm nọ đi lấy tí máu mà nàng ý khóc ngất, ba mẹ giữ 30... Xem thêm
khổ thân Na, sút thế thì nhiều quá, mẹ lỗ nặng vụ này rồi hy vọng Na nhanh trả bữa cho mẹ yên tâm.@ all: e muốn cho Nhím... Xem thêm
Hix, khổ thân Na, sụt tận 1.5kg cơ à? Thế này thì tẩm bổ bao giờ cho lại được! Hay em xem có phải đi truyền đạm cho con không,... Xem thêm
@ all: Bạn Na mất 1.5kg rồi, số thịt này mẹ "mua" trong vòng 6 tháng liền (tính sơ sơ tiền học phí + tiền ăn uống ở nhà +... Xem thêm
@Munmun: Bạn Bí Đỏ về nhà vẫn kể mãi: Bí Đỏ đi chơi cầu trượt màu da cam với Bubi và Tom, Tom khóc nhè :)) ôi, bạn ý cứ... Xem thêm
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Cứ mỗi năm, khi tiếng ve bắt đầu râm ran cũng là lúc trong lòng nhiều bậc cha mẹ dấy lên một nỗi lo quen thuộc: "Hè này, con sẽ ở với ai? Con sẽ làm gì su...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
chị...
E nghi tình...
@Nhim: E ơi...
@ all: e muốn cho Nhím...
@ BC: Cô toàn vào nhà mình lúc con ốm thôi. Cái mặt đẹp giai,...