He he...có mẹ nào sinh con gái ngày rằm không???


Bé nhà mình sinh rằm tháng 10 năm 2012, rồng vàng nè...Cháu sinh lúc 10h13 phút...Hum đó đi sinh, cả phòng toàn nam, có 2 bé gái, nhưng bé kia sinh sau 12h rùi, chả phải rằm nữa...


Ôi giời, chả biết người khác thế nào chứ con gái tớ...cực kì ghê gớm, đanh nồng (ai cũng phải phán thế cơ mà) lại chưa kể càng lớn càng nghịch hơn giặc ấy nhưng trộm vía bé nhà t khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm. Cháu là Tôm


Bố Tôm cực kì tự hào vì con gái trán cao, rộng, tai thì to và cong đẹp nhất nhà nội và ngoại, chưa kể 2 lúm đồng tiên, mắt thì to tròn, đen láy, da trắng...mỗi tội cháu cổ ko kiêu 3 ngấn, tóc thì lơ thơ và được cái ghê gớm ...


Vừa hum qua chơi rằm, bé mới 10 tháng tuổi mà gặp anh chị nào cũng đòi giựt dép, giựt tóc, túm lôi....các anh chả phát khiếp ấy chứ. Buồn cười nhất là lúc, 1 anh hơn 2 tuổi gì đấy đang được mẹ bé xem hát, con mình cứ ngó thằng bé, chả ngó được, nó túm tai lôi lại gần, mẹ kia xót ruột, bế thằng bé qua tay kia. Bé nhà mình vẫn ko chịu, nó giựt luôn tóc của cô này...Cô kia bực quá bảo mình: em bế con em sang tay kia đi, đứng dịch ra ko nó cứ nghịch :))