Nhà cũ của chúng mình chật rồi, chuyển sang nhà mới cho rộng rãi, thoáng mát hơn mọi người nhé. Vẫn là tinh thần chia sẻ, học hỏi, và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc "học sống" ở Hà Lan. Chúc các con sức khoẻ và tiến bộ! Chúc các bố mẹ sức khoẻ, ý chí, và kiên trì để luôn sát cánh bên các con! :Rose:
Nhà mình luôn mở rộng cửa đón chào những thành viên mới, nhưng mong rằng sẽ ngày càng ít những người có cùng hoàn cảnh!:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
em ớn sống chung với lũ lắm, phục các chị đi đương dài được thế.
khả năng chịu đựng của em cực kém, nên em chạy. Không chạy thì...
Về chuyện sinh con thứ 2 vào...
người đang làm làm tốt, nhưng su không thích, vì cô ấy hay nói, thế là su...
sắp 2 tuổi mà mới có 4 cái răng hả, hu hu