Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Xả xì trét tí, sonic kỉ niệm bv vf 1 lần và hem baoh nữa nha
trời, vừa vào nhà, đọc nhảy cóc thôi vì k leo nổi rồi, thương các bạn quá, Lim cũng ốm rồi, hu hu, k ho hay sổ mũi gì cả,... Xem thêm
Có chị bạn vừa gọi em, bảo đi làm đi, ôm con chừng ấy thời gian là ko được. Chị ấy đưa ra 1 số lý do:- thứ nhất... Xem thêm
thế thì lạnh sun vòi hết cả lại à hí hí.
Mẹ MH: Mấy cái vòi này ốm là sun rồi, ko cần thêm yếu tố lạnh.Bác này theo trường phái hiện thực, nhìn gì ra ngay cốt lõi... Xem thêm
Chị cũng sẽ cố gắng học tập để mình yêu đời hơn mà con cũng thoải mái hơn!Tình hình Dora thế nào rùi em? Con đỡ ho chưa? Chị... Xem thêm
Nhà mình dạo này cũng tập tành chuyển sang lối sống xanh, hạn chế dùng mấy loại tẩy rửa hóa chất mạnh vì sợ hại da tay với ảnh hưởng tụi nhỏ. Mình mới đổi sang dùng thử nước giặt với lau sàn sinh học ...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Chào các mom ạ, em xin phép được lập topic này để chia sẻ một chút và mong nhận được sự giúp đỡ từ các mom.
Em hiện đang thực hiện nghiên cứu về hành vi học tập của các con qua các ứng dụng công nghệ (...
Có con rồi mình mới nhận ra, rất nhiều thói quen của con đều phải được tập từ từ chứ không thể ngày một ngày hai mà thành nếp được. Từ chuyện ăn uống, đánh răng, rửa tay cho tới vệ sinh miệng cũng vậy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Sonic bệnh mà vẫn tươi ghê, bệnh viện thì đẹp quá nhìn cứ như...
Trời ơi cái má của con, cái chân của con :Crying:. Mới ốm có...
hí há hí há, bác thật là chỉ đc cái nói đúng thoai :d
@An: Kquả Sonic sao rồi em?
@Mẹ Lim: Thời tiết...
- thứ nhất...