Một ngày đầu tháng 4 trời không nắng, không mưa, tiết trời Xuân Hà Nội se se lạnh. Cái lạnh nó làm cho người ta muốn gần nhau hơn, thấy cần hơi ấm của nhau hơn.
Ngoài CON kia, Hoa đang nức nở vì xúc động, xúc động vì cả nhà mình yêu thương nhau quá, ăn trưa cũng hẹn hò, may quần áo cũng phải có đồng đội, đến nỗi có cái váy đẹp cũng phải share cho nhau thử...v..v...:Laughing: :Laughing:
Vật giá đang lên, lạm phát tăng vọt, nhà mình dạo này buôn bán không mấy đắt hàng, mọi người hay đánh quả trên CON hơn. Trước tình hình này, Ban chủ xị đã ủy thác cho em đặt móng xây nhà mới, với hi vọng sẽ quay lại được hời hoàng kim ngày nào. Em xin tuyên bố, nhà mới đã xây xong!!:Smiling:
Cả nhà vỗ tay cắt băng khánh thành nào:Applause: :Applause: :Applause:
Chúc các con hay ăn chóng lớn, đuổi cái ma táo, ma lười ăn, ma khóc quấy đi. Mấy con vius viêm tai, viêm mũi, viêm phổi cũng biến mất. Để các con của chúng ta luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Các mẹ buôn bán đắt hàng, đời tươi trẻ.....:Rose: :Rose: :Rose:
:Rose: :Rose: :Rose: Chúc mừng sinh nhật Bi con mẹ Dương nhé , chúc con thông minh sang dạ, hay ăn chóng lớn.:LoveStruc: . Con sướng nhé sinh nhật hôm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 82
@ Vân: Nhà bác chụp nhà em cũng khá nhiều ảnh sao không thấy bác post...
@ Chị Bill Till: Tom nhà em nhận được quà của nhà bác. Cảm ơn bác nhiều! Nhất là món quà!...
@Kim: sorry Kim nhe, suốt từ hôm hứa post hình tập thể dục của Bo đến hôm nay con cứ...
@Chị Q:Cảm ơn bác chúc mừng...
Con sướng nhé sinh nhật hôm...
Chị cũng thế đấy Nhung ui:Sad: 3h sáng nay tay còn bị co cơ, đau...
Chúc các con trai mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, thông minh, phong độ ngời ngời!
Hẹn...
Giờ này "ngoài đó" nhiều mình vui vẻ , còn "trong này" có mỗi mình mình buồn hiu:Sad:
Chúc Bi...
- Áy náy vì đã không đến sớm chuẩn bị được...