Hôm nay thế nào mà mình lại xây nhà vào đúng cái hôm mưa to trắng trời thế nhỉ, thôi thì cứ an ủi là nhiều lộc, nhiều niềm vui vậy :LoveStruc:
Sau bao những lo toan thường ngày như chuyện con ăn gì, con uống được bao nhiêu sữa, ăn được thứ nào khác, con có chơi ngoan ko... em chắc rằng có một điều mà ta luôn cảm thấy hàng ngày là các con đang lớn và càng ngày càng đáng yêu hơn và khi các con chập chững học những từ đâu tiên, trong mỗi nhà hình như đều có thêm một chú vẹt, sẵn dàng nhại lại khi vẹt hứng chí :LoveStruc:
Và sau 8h làm việc mệt mỏi, sau một quảng đường dài với nóng, bụi, khói và tắc đường, một điều mà em tin rằng, các mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả những mệt nhọc đó rất là được tận hưởng cái cảm giác ôm đứa con bé bỏng lao vào ôm và chào mẹ, khi mẹ đi làm về....:LoveStruc:
Các mẹ hãy cứ tận hưỡng những giây phút ngọt ngào đó và em tin còn nhiều điều thú vị hơn nữa mà các con dành cho mình, đến mức nhiều khi mình ôm con vào lòng và thầm cám ơn trời đất đã ban con đến cho mẹ.:LoveStruc::LoveStruc:
Các con đang lớn và mình cùng chung tay xây một ngôi nhà hạnh phúc cho các con nhé.:Rose:
Ơ hay nhỉ, cứ nhường nhau mãi chẳng ai chịu xây nhà mới!!!!:Battin ey::Battin ey: Hôm nay SN bé Tôm, nếu miền Nam, miền Trung không chịu xây thì Sơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Khóa cửa nhà cũ, hân hoan bước sang nhà mới thôi.
chị xây nhà mới đi.:Applause::Applause::Applause:
em chờ nhà mới dài cả cổ :Laughing:
nhà Sài Gòn up tiếp ảnh đi nào.
Nhà HN cũng có buổi SN...
Chúc mừng SN muộn đến chị Chíp...
nhà nào cũng toàn súng ống chuyên nghiệp cả mà vữn chưa thấy ảnh...
Các mẹ tuyệt quá, tổ chức cho các con rất ấn tượng và chu đáo. Rất rất tiếc là...
Chiều về buôn, giờ mẹ TIne đi đây, cố mà...
Chúc mừng sinh nhật chị Chip của Binladen, chúc...