6/2007-14 tháng, con chạy nhảy, nói cười! Tầng 7 Cả Nhà Thương Nhau.
Qua 300 trang hồi hộp chờ mong con chào đời, 600 trang tự hào nhìn các con khôn lớn, giờ em xin được đặt móng xây nhà mới ạ :D
Thống kê 1 tí, nhà cũ của mình lên 100 trang trong vòng tròn 1.5 tháng. Tính đên thời điểm này có 21.499 lượt đọc, 1.491 lượt trả lời. Một con số đáng mơ ước của website công ty em, trong 1 năm :D Thế mới thấy nhà ta được quan tâm, chăm sóc thế nào... Cũng như chúng ta đã và đang quan tâm, chăm sóc các con :LoveStruc:
Nhà cũ, mình đã cùng nhìn con tập đứng, tập đi, tập nói. Mình đã cùng chia sẻ cách chăm sóc và nuôi dạy con. Mình đã cùng ọp ẹp, buôn chuyện hội đồng. Mình đã cùng chia vui sẻ buồn, thậm chí là giận dỗi...
Nhà mới, mong lắm tiêu chí Cả nhà thương nhau của chúng ta vẫn mãi mãi xuyên suốt :LoveStruc: Mong các con chưa biết đi sẽ sớm biết đi, đã biết đi sẽ biết chạy vững; chưa biết nói sẽ biết gọi mẹ, gọi bà; đã biết nói sẽ biết nói yêu thương. Chúc các mẹ lại chat CON tưng bừng, nói cười nghiêng ngả, ọp ẹp hoành tráng hàng tuần...
Thế tớ cũng choáng rồi!::Smiling::Smiling::Smiling: Với cả chiến thuật thay đổi khẩu phần cụ thể thế nào thế? Tiết lộ cho bà con học hỏi kinh nghiệm đê!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Tầng 8 mẹ nào sẽ đặt móng xây.
Tầng 7 Thư ký Giang đã hoàn thành vô cùng...
Kẻo kg lại bị hội đồng.
Dưng mà em đùa tý cho vui thôi. Mọi người bỏ quá.
Yên tâm đi!vài tuần nữa biết...
Đi lòng...
Tình hình...
@chị Nga: Chúc mừng Tin biết đi nha!...