Vậy là mèo cưng lớn rồi. Các con đang chuẩn bị những tiếng gọi BÀ, gọi MẸ đầu tiên. Con tập đứng, tập lần lần bước đi những bước chập chững đầu đời.... Mỗi ngày con lại có thêm nhiều điều mới mẹ. Đồng hành cùng con, mẹ khám phá ra được những điều mà trước đây mẹ chưa từng biết.
Chúc các bé mèo nhà mình nhanh biết nói, sớm biết đi, luôn luôn khỏe mạnh, ngày càng ngoan, giỏi, thông minh. Chúc mẹ mèo đảm đang, vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 15
Hihi.. wellcome hai mẹ con, nhà mình dọn nhà qua fb rồi, qua đó nhe...
sr! em tìm thấy rùi!ngay trước mặt luôn.Haha!
mình có facebook hả ta? địa chỉ là gì vậy các mẹ?mình lạc hậu dữ ah.
Chắc zị á, đang bàn quá chời ở FB, ủn...
Tiếc là nhà mình ở ĐN, hihi
báo cáo cả nhà gần 2 tuần Kún nằm viện nhi vì viem phế quản,viêm phổi cấp.về nhà...