10/2009 - Đón con về trong vòng tay bố mẹ, để yêu thương được trọn vẹn đủ đầy! (Tầng 4)
Thế là những ngày đếm ngược của Hội tháng 10/2009 cứ ít dần, có nghĩa là chúng mình sắp được bế con yêu trong tay, được chạm vào làn da con, được cho con bú những giọt sữa đầu tiên với tình yêu của mẹ:Kiss:
Hạnh phúc làm mẹ thật sự đã đến rất gần, không chỉ với các mẹ tập 1, mà dù là tập 2, tập 3 thì em tin những cảm xúc làm mẹ vẫn vẹn nguyên như mới, vẫn tràn đầy tình thương yêu, sự lo lắng, hồi hộp cho sinh linh bé bỏng sắp chào đời:LoveStruc:
Mở tầng 4, với hi vọng
MẸ TRÒN CON VUÔNG
cho cả hội tháng 10/2009, chắc chúng ta sẽ không đi hết tầng 4 với 100 trang, hẹn gặp lại các mẹ ở Hội sinh tháng 10/2009, hội của những người mẹ và con thực sự nhé! Chúc cả nhà may mắn, may mắn và may mắn:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 48
Nét cháu tròn tròn thế chứ lên chỉ đúng 1kg, vừa đúng tiêu chuẩn thôi,...
Đến trưa cùng ngày mẹ cháu được chuyển từ khu Phục hồi sau sinh lên khu Sản I hay II gì đó...