1,2/2008 - Tầng 19: Đi vững, nói bi bô, ăn ngoan, ngủ ngoan nhé heo vàng, chuột ngọc..
CHÀO TẦNG 19, XÂY CHO NHÀ CAO CAO MÃI... CHÚC CÁC HEO CON, CHUỘT CON NHÀ T1,2/2008 NGOAN NGOÃN, ĂN GIỎI, NGỦ GIỎI, ĐI VỮNG, NÓI BI BÔ. CHÚC CÁC MẸ KHOẺ XINH, VÒNG EO NHỎ. CHÚC CÁC MẸ BẦU BÍ KHOẺ MẠNH, CHÚC CÁC BỐ LÀM ĂN PHÁT TÀI PHÁT LỘC.
Còn nhà này thì mẹ nhé, mấy lần rùi. Cái thìa xắn ớt, xong lại quên bón cơm cho con :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Tại mẹ thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 78
Nhà mới, nhà mới (công của mẹ Nai, hehe)...
Còn nhà này thì mẹ nhé, mấy lần rùi. Cái thìa xắn ớt, xong lại quên bón cơm cho con :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Tại mẹ thì...
Chỉ ăn mỗi sữa chua thôi. :Sad:
Sau đó mẹ lườm gắt cho rồi. Bố xin lỗi ầm ĩ. Lúc đấy mà khéo con đòi gì cũng cho luôn :RaisedEye
Mẹ Chíp thấy belcube ko ngon bằng apericube, độ mặn thì như nhau, cũng như bò...
có say đâu mà tỉnh bác ơi.
hihi, ở phòng mà tổ chức liên hoan thì em được...
Chưa chốt được, ngày nào cũng hỏi MC lịch trình...
Công nhận mẹ Gà IT lên tay nhỉ
Chả biết có tầng mới chưa cứ ngồi đây gõ hì hục