Ngày có bốn mùa - phần 2


Được sự đồng ý của gia đình, Tịnh rời huyện lên phố tiếp tục học chương trình phổ thông. Những ngày đầu lên phố, mọi thứ trở nên lạ lẫm, nỗi nhớ nhà, nhớ thằng bạn thân tên Hoang cùng sống với nhau những ngày ở huyện càng giúp cho Tịnh cố gắng hơn trong học tập. Biết gia đình rất vất vả khi cho Tịnh ra phố, nên Tịnh đã cố gắng chi tiêu để thực hiện ước mơ của mình, Tịnh đến trọ học tại nhà của Phụng. Vô tình tại phố Tịnh đã gặp lại Tuấn, người bạn học cùng lớp ngày xưa và được sự giúp đỡ của Tuấn và anh Bình, Tịnh cũng đã dần quen với cuộc sống xa nhà và bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình. Song cuộc sống ở phố đầy cám dỗ, liệu Tịnh có thực hiện được những gì mà mình mong muốn.