Mở đầu:


Truyền thuyết đại học K (bản chính)


1.Lời tỏ tình gây chấn động.


Buổi học đầu tiên của năm nhất đại học, Sương được lũ bạn mới quen rủ rê ra ngồi căng tin trường. Vỗn dạn dĩ lại thêm thời gian rảnh rỗi, cô đồng ý, không nghĩ rằng một lần theo đám bạn bà tám đi chơi lại nghe được câu chuyện tình nổi tiếng nhất trường đại học K lúc bấy giờ, sau này cũng được lưu vào thành truyền thuyết.


Tương truyền rằng…


Ngày xửa ngày xưa…


Mấy thứ đó bỏ qua đi, cũng không ai để ý câu chuyện xảy ra vào thời gian nào, địa điểm ra sao chỉ biết rằng, nhân vật nam chính không phải là người đẹp trai nhất, không phải là người tài giỏi nhất cũng không phải là người nổi tiếng với tài năng thể thao hay nghệ thuật nhất, anh ta chỉ là người hội tụ đủ những yếu tố trên nhưng không đứng nhất. Anh là sinh viên khoa Kế-Kiểm, sau một đêm bỗng dưng nổi tiếng vì lời tỏ tình công khai của mỹ nữ khoa Luật. Thời điểm đó, giấy báo, tạp chí của trường K, của các câu lạc bộ tràn ngập “thuyết âm mưu” về “Chuyện tình đẹp như mơ của “Công chúa và Chàng hiệp sĩ bóng đêm”” hay “101 bí quyết giúp bạn cưa đổ một hot-girl” rồi “Muốn có vợ xinh, hãy học Kế-Kiểm.”…


Từ đó, mọi thông tin của anh được các bạn kinh tế có tố chất nhà báo moi móc ra bằng sạch để rồi người ta thêm một lần chấn động và ngỡ ngàng khi nhìn thấy chân dung và bảng thành tích đó. Có một chuyên gia phân tích “người nổi tiếng” đã chia sẻ trên facebook rằng “Nói đến chàng trai này, xét về ngoại hình thì không sánh được với tôi, được 8/10, xét về học thức còn kém thủ khoa trường ta một điểm, được 9/10, xét về năng khiếu thì không có gì nổi trội, nghe nói từng tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc môn cầu lông năm lớp năm nhưng không đạt giải cao, chỉ được 6/10, nhưng cộng tất cả những điều đó lại, anh ta hoàn toàn hơn người chỉ có ngoại hình như tôi hay học thức như thủ khoa, lại càng tốt hơn mấy anh chàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên sân bóng. Ầy, dĩ nhiên là có những người hội tụ cả ba yếu tố và đạt điểm tối đa nhưng mấu chốt là hắn ta không có lời tỏ tình của hot-girl khoa Luật, có thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa, không thích hợp làm người nổi tiếng. Thật đáng tiếc.”


Nghe nói lời chia sẻ của chuyên gia nọ đã nhận được bốn nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ, cũng sau một đêm bỗng dưng nổi tiếng trên diễn đàn sinh viên, lại nghe nói, nhờ bệ phóng lần đó mà sự nghiệp làm bình luận viên của anh ta lên như diều gặp gió. Nói chung thì, sự kiện tỏ tình đã lấy được sự quan tâm của dư luận trong trường và lan ra cả trường ngoài, cũng đã giúp nhiều nhân vật “tát nước theo mưa” thành công.


Nhưng mọi việc ồn ào quanh “Chàng hiệp sĩ bóng đêm” chưa dừng lại ở đó, mùa đông năm ấy, tức là sau khi lời tỏ tình của bạn gái khoa Luật công khai được ba tháng, trong đêm giáng sinh, dư luận lại một lần nữa bùng nổ vì sự xuất hiện của người thứ ba – cô gái xinh đẹp khoa Du lịch.


2. Người thứ ba nổi tiếng.


Là một bô lão trong trường, cũng là bạn cùng lớp với “Chàng hiệp sĩ bóng đêm”, anh Nguyễn Văn A đã trả lời tạp chí trường K như sau “ thật. thật. thật… (lược bỏ n dòng lặp lại). Tên đó có gì đáng để ghen tị? Ngoại hình? Học thức? Tài năng? Không phải, tất cả chỉ là phù phiếm. Hắn ta chỉ có một điểm duy nhất khiến người ta ghen tức, ấy là vì hắn ta mà có trận đấu giữa hai mỹ nữ. Đúng là ông trời bất công, người thì hai tay ôm ấp, kẻ thì tối tối nằm không.”


Mùa đông năm đó, vì sự kiện giật gân ấy mà sinh viên trong trường sát lại gần nhau hơn. Trong tiết trời giá lạnh, cứ tốp ba, tốp năm người gộp lại thành một đám ngồi buôn chuyện, mà nhân vật chính chẳng thoát khỏi tên của ba người kia. Thậm chí, có một bình chọn xem cuối cùng “Chàng hiệp sĩ bóng đêm” sẽ chung tình với “Công chúa” hay không thể thoát khỏi bùa phép của “Phù thủy”. Theo kết quả thu được, chỉ có hai mươi phần trăm người tham gia ủng hộ “Công chúa”, bảy mươi phần trăm ủng hộ “Phù thủy” còn mười phần trăm cuối cùng thì ủng hộ hai cô nàng đến với nhau. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là trong hai mươi phần trăm nghiêng về “Công chúa” có đến hơn nửa là nam giới, còn bảy mươi phần trăm phe “Phù thủy” thì toàn bộ là nữ giới.


“Kết quả đó nói lên điều gì? Đó là minh chứng rõ ràng nhất để thấy những câu chuyện cổ tích từ xa xưa đã lỗi thời, giờ đây hãy để những người như “Phù thủy”, có can đảm đấu tranh vì tình yêu viết lại cho trẻ thơ cũng như thế giới những câu chuyện có ý nghĩa về tình yêu, sự nỗ lực và kiên trì không từ bỏ.” Một nữ facebook-er lên tiếng.


Ngoài cuộc sôi sục là thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ một lời phát biểu nào từ người trong cuộc. Tạp chí chim lợn hàng đầu của trường K đã cố gắng tiếp cận nam chính nhưng đáp lại câu chào hỏi của phóng viên chỉ là cái nhìn thờ ơ, mà theo như nguồn tin thân cận cho biết, phóng viên miêu tả đó là ánh mắt cuốn hút nhất từ khi anh ta chào đời tới nay.


Nói chung, chuyện tình tay ba của trường K có rất nhiều dị bản, đã được tam sao thất bản rất nhiều lần, khiến cho dân cư mới vào hoặc những người không biết lọc tin tức rơi vào lưới thông tin, bội thực nhưng không biết đâu mới là đúng.


Mãi sau này, khi những người trong cuộc và ngoài cuộc trưởng thành gặp lại nhau mới chứng thực được những thông tin chuẩn xác nhất.


Cuối cùng, “Chuyện tình tay ba” kết thúc như thế nào khi bốn năm sau họ lại gặp nhau một lần nữa? Xin theo dõi câu chuyện bên dưới.


Ngày x tháng y năm 20zz


Sương


Cây bút mới nổi của Tạp chí chim lợn trường K.