Con gái mình rất thích truyện tranh, đặc biệt là truyện cổ tích, truyện dân gian Việt Nam. Điều này khiến mình rất vui, bởi trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay có quá nhiều kênh để các bé lựa chọn, trong khi “hàng nội” của ta chưa thực sự có đủ sức hấp dẫn đối với các bé… Vậy là mình đã tự làm những clips truyện tranh trên nguồn truyện do các NXB của ta đã ấn hành. Mình tự đọc truyện, tự thiết kế video và up lên YouTobe, điều này làm cho con gái mình hết sức hứng thú bởi có thể mở mạng coi bất cứ lúc nào, và hơn cả là cô ta nghĩ rằng cái đó là một món quà dành riêng cho cô ta.
Không biết ý kiến mọi người thế nào, nhưng mình sẽ cố gắng làm thật nhiều cho con gái mình coi, và chia sẻ cho các bé có cùng sở thích với con mình. Tuy mình đọc không hay, làm chưa đẹp nhưng mình hy vọng các bé sẽ yêu truyện Việt Nam hơn truyện ngoại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn vì đã có những đồng cảm!
Chúc bé hay...