Họ yêu nhau tính đến nay đã được gần bốn năm, nhưng thật ra chỉ có một năm ở bên cạnh nhau. Đông ra trường khi bạn gái anh – An vừa kết thúc năm thứ ba đại học. Và chuyện tình của họ giống như rất nhiều đôi trẻ bây giờ: chàng lên đường du học, nàng vẫn ở Việt Nam. Dĩ nhiên, các đôi yêu xa thế này bao giờ chẳng trao cho nhau hẹn ước trước ngày lên đường, và họ cũng vậy!Cả hai người bọn họ đều giữ đúng lời hẹn ước cho đến ngày Đông trở về nước. Anh bàng hoàng nhận ra người con gái ngự trị tâm hồn mình suốt ba năm qua chỉ là một nhân vật giả định được xây dựng trên nền của quá khứ. Lòng tự trọng của chàng trai 26 tuổi bị sự phản bội, dối trá xé nát. Và điều gì đến sẽ phải đến, hiển nhiên khi anh ấy là ước mơ của hàng ngàn cô gái khác.
Đông không bao giờ có thể ngờ được người con gái trong giấc mơ thời sinh viên của mình vẫn luôn luôn ở ngay gần bên, thường xuyên chạm mặt, tiếp xúc và theo dõi từng bước chân của anh. Chỉ có điều – vẫn là cô ấy nhưng trong một bộ dạng khác – một người đàn bà đứng tuổi mà anh ấy gọi bằng “bác”! Chuyện tình của họ giống như trò đùa của tạo hóa, khi cả hai càng cố gắng xa nhau thì sợi dây vô hình nào đó cứ tìm cách kéo họ lại gần nhau, thậm chí trói buộc cả hai người… Liệu An có thể ngừng yêu một người khi ngày nào anh ấy cũng ở ngay bên cạnh cô hay không?
Mẫu chốt vấn đề là: Nếu bạn là một chàng trai, thử đặt mình vào vị trí của Đông – liệu bạn có tiếp tục yêu một người con gái khi cô ấy trông chẳng khác nào mẹ bạn? Bất kể cô ấy có một tâm hồn đẹp đến đâu chăng nữa…?
Còn nếu bạn là một cô gái, bạn sẽ đủ dũng cảm đứng trước mặt tình yêu lớn của cuộc đời mình trong hình hài già nua, xấu xí để nói lên sự thật về căn bệnh không may mắc phải? Kể cả bạn có yêu anh ta đến đâu chăng nữa…?
Thử tìm kiếm cách giải quyết vấn đề nan giải này trong Cô gái U80 để xem hai nhân vật chính đã xử sự thế nào nhé! Bất biết họ đã đúng hay là sai, bạn có thể đồng tình hoặc phản đối, hãy cứ xem như đây chỉ là một câu chuyện nhỏ góp phần phác thảo nên thế giới ngôn tình vốn dĩ vô cùng kỳ diệu và khó đoán của loài người.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh bạn này dễ thương lắm luôn :D
Nhật ký
(Ngày 07 tháng 03 năm 2012)
Tai họa
(Ngày 29 tháng 02 năm 2012)
Lời nguyện cầu
(Ngày 25 tháng 02 năm 2012)
(Tiếp theo...)
- Trời ơi! Anh đi đâu mà giờ này mới về…? Mùi rượu khiếp quá!
Thùy Anh đỡ lấy Đông từ xe taxi bước xuống, choàng...
Bất hòa
(Ngày 19 tháng 02 năm 2012)
(Tiếp theo)
♥ ♥ ♥
- Trải qua hai ngày chạy đua với cuộc thi làm kẹo sô cô la cùng Best Western, chúng ta đã tìm ra...
Vội vàng
(Ngày 14 tháng 02 năm 2012)
Quá khứ
(Ngày 09 tháng 02 năm 2012)
Món quà bất ngờ
(Ngày 05 tháng 02 năm 2012)
Đối mặt
(Ngày 30 tháng 01 năm 2012)
♥ ♥ ♥
Thế là đêm giao thừa cũng tới. Khi hầu hết tất cả mọi người đều trở về với gia đình của mình; khi...
Điều mới
(Ngày 23 tháng 01 năm 2012)
Lý trí
(Ngày 20 tháng 01 năm 2012)
Giấu
(Ngày 18 tháng 01 năm 2012)
Một mình
(Ngày 16 tháng 01 năm 2012)
Giấc mơ
(Ngày 13 tháng 01 năm 2012)
Đông hiểu một phần nào những gì Dương đang phải chịu đựng, và anh cũng chẳng màng đến trách nhiệm của mình trong chuyện này. Chỉ biết...
Trận chiến
(Ngày 10 tháng 01 năm 2012)
Hiện tại đến...