Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tặng bạn gái hoặc vợ, những bó hoa hồng nhập khẩu, hoa tulip hoặc hoa baby mang phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng, lãng mạn sẽ dễ dàng ghi điểm tuyệt đối. Nếu tặng người lớn tuổi như bố mẹ hay thầy cô, mộ...
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không vịn vành nôi nữa
Mặt đất dưới chân con
Ơi bàn chân bé nhỏ
Còn thật nhiều bỡ ngỡ
Lần đầu con đứng ...
Hãy ở lại bên con một phút thôi mẹ nhé!
Mẹ đừng vội đi, con cần có mẹ mà!
Con thèm một vòng tay, lời âu...
Làm tính
Con ngồi làm tính
Một cộng một bằng hai
Xòe bàn tay con đếm
Những ngón tay ngắn...
Bố đọc cho con nghe chuyện cổ tích
Biết giải thích thế nào với con
"Anh Mồ côi" bao giờ cũng khôn
"Thằng...
Con đã học làm phép chia
Con tự tìm ra thương số
Con hãy tin mọi điều trong sácg vở
Dẫu...
Và cả tôi cũng thế
Tôi ước con tôi sau này
Trở thành một nhà thơ "bé"
"Những điều con muốn kể
Con hãy...
Hãy đón chờ ngày mai nghe con
Điều ước ao đang một ngày hiển hiện
Công bằng năm châu tự do bốn biển
Thế giới bao...
Mang thai con hai tháng
Mẹ ngã, khóc mê tơi
Trời Phật thương phù hộ
Vẫn cho con làm người
Bao đêm bố thao...
Bố đã làm được gì cho con?
Khi tổ ấm thôi đã hết vẹn tròn
Khi gia đình bỗng chia thành hai nửa
Ngủ với mẹ thì...
Nó chết rồi con dế trong bao diêm
Chết trong ngột ngạt bóng tối
Nó muốn gáy nhưng làm sao cất nổi
Kiệt sức rồi,chỉ rung khẽ hàng...