Hà Nội mùa này anh đếm từng bước chân
@};-@};-@};-@};-@};-

Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
để giờ khóc than, cho tình trái ngang
Mưa từng hạt nhỏ vẫn còn rơi
Lạnh giá phòng khuya ngẫm sự đời
Trách phận sao mà luôn mắc lỗi
Than trời có phải tại mình chơi...
Không dễ dàng gì khi em đến với anh
Nên chị đừng trách em bởi đời này chật quá
Chật đến mức người ta cứ chăm chú vào...
Tình say màu nắng mơ màng hương yêu
Dùng dằng chi thế mây chiều
Nơi ngàn phố thị cô liêu riêng mình
Ta ngây...
Hà nội mùa này như bài hát đã xa
Chiều rủ nắng,
gió ngập ngừng dạo phố
Nghe xao xác,
phím đàn chơi nốt cũ...
Ta gặp nhau
Cho đêm bỗng dài hơn nỗi nhớ
Và mưa cũng đẹp như thời thiếu nữ
Choàng tay ôm một chút hoang mang...
Gửi em vầng trăng mùa thu
Rắc trên sương mờ mặt hồ
Một miền kỳ ảo không gian
Trời đêm giăng mắc tơ vàng...
Sao mà học làm thơ được nhỉ?
cho em mượn, lúc nào một mình đọc
yêu thương xin để gió cuốn trôi
Gửi người nơi ấy về bên mới
Còn lại tình tôi đứng chơi vơi
Ngọt ngào...
Sẽ không quen cũng chẳng nhớ nhung gì
Chuyện hôm qua thôi giờ quên đi nhé
Những ân tình xin em đốt...
GỬI NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG
Tặng Lara Phạm
Chiều Chicago, mưa bên cửa sổ,...