Mình đọc trong topic Thơ tình thấy ý tưởng này rất hay. Coi như chúng ta tự khám phá chính bản thân mình. Biết đâu, từ đây, có thêm nhiều nhà thơ cho văn đàn Thơ ca
Mình khai bút bằng một bài thơ sáng tác từ rất lâu rồi. Hy vọng đọc cũng giống thơ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Giọt nắng sớm hanh hao màu sương khói
Nỗi nhớ rơi theo muôn chiều gió thổi
Hà Nội mùa này anh...
Sẽ vẫn thủy chung như con phố Hà Thành ngàn năm chẳng đổi
Anh vẫn tin một ngày tình yêu...
Trời chẳng còn mưa nhưng vì đông mang nỗi nhớ
Phố mùa yêu chỉ mình anh bỡ ngỡ
Heo may về s...
Mẹ vẫn thường ôm ấp mỗi mùa đông
Thay chăn bông đắp cho con tròn giấc
Giấu tiếng nấc nghẹn...
Chẳng bao giờ mẹ kể chuyện về ba
Ôc hỏi: Mẹ có thấy xót xa?
Khi ba đang rất mong được chúng...
Nín đi nào, đừng khóc nữa, chị thương!
Cuộc đời luôn là cõi vô thường
Ta phải sống yêu thương nhiều hơn nữa...
GỬI NGƯỜI CON GÁI QUÊ HƯƠNG
Tặng Lara Phạm
Chiều Chicago, mưa bên cửa sổ, nhớ về đôi mắt,...
ĐÊM thứ bảy mà sao buồn thế nhỉ
VỀ căn phòng ko thấy bóng người xưa
BUỒN man mác gió ơi xin ngừng thổi
MUÔN vạn sầu...
Post lên đây cho nhẹ gánh sầu tình . Hik hik