Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Bài thơ sưu tầm mình không biết tựa đề nha Vào một ngày em cảm thấy cô đơn Hãy về đây dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe... Xem thêm
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
THƯ TÌNH ĐÔI DÉP
(Thơ Song bát tứ)
Bức thư tình đầu tiên anh đã viết
Nhưng chưa dám gửi cho em là thiệt
Vì anh sao chép
Anh thấy ý đẹp lời hay trong đó
Trong bài thơ đầu tiên… nhưng của họ
Không phải của anh...
Tặng bạn gái hoặc vợ, những bó hoa hồng nhập khẩu, hoa tulip hoặc hoa baby mang phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng, lãng mạn sẽ dễ dàng ghi điểm tuyệt đối. Nếu tặng người lớn tuổi như bố mẹ hay thầy cô, mộ...
Không có một công thức tính cỡ mẫu nào phù hợp với mọi nghiên cứu. Việc lựa chọn phụ thuộc vào loại nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu, kỹ thuật phân tích dữ liệu và đặc điểm của tổng thể nghiên cứu.
Ví d...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức...
Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em...
Я вас любил
TÔI YÊU EM
Puskin
(Nguyên bản tiếng Nga)
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла...
Mong em được bình...
Tháng tư này sao mưa nhiều quá.
Em soi gương, gặp đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn mà không tuôn ra được thành nước.
Em nhớ...
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến...
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dôt, em...
Vào một ngày em cảm thấy cô đơn
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe...
Yêu là đau khổ, là mệt mỏi. Là tim đập nhanh khi thấy bóng mình, khi được nghe mình nói hay khi thấy mình online. Mình ơi. Rồi...
Em nhớ Mình.
Nhớ một tình yêu như mùa sen lặng thầm dâng hiến.
Như bóng mây trên đầu...
Tác giả: Mân Côi
Chẳng thể nào nói hết được với nhau
Về những ngày đã qua không trở lại
Cơn mưa ngâu ngoài thềm hát mãi
Khúc...
Tác giả: Nguyễn Duy
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào...
Tác giả: Bình Nguyên Trang
Một ngày khoác túi lên vai
Thấy cần đi
Thấy nhớ ai
đắng lòng
Nỗi niềm
treo giữa thinh không
Mùa thu đứng...
Giai yêu của mình,
Chẳng biết giờ bạn còn dùng địa chỉ email này không. Quả thực có nhiều khi mình rất nhớ bạn, rất thèm được nói chuyện với...
nhuộm trăng trăng sáng, nhuộm tình tình đau
trời mưa nhiều quá. đi lại trong thành phố trở thành một việc chán ngắt và...
Tác giả: Thanh Tùng
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng...
Tác giả: Giáng Vân
Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu
Vách đá chắn ngang điều muốn nói
Em ru gì cho đá núi
Đá núi trụi trần...