Biển, Núi, Em và Sóng


Tác giả: Đỗ Trung Quân


Xin cảm ơn những con đường ven biển


Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi


Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt


Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì


Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển


Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời


Em là sóng nhưng xin đừng như sóng


Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi


Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy


Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay


Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt


Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy…



Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh


Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều


Núi gần quá – sóng và em gần quá


Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.