Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
TÌNH ẢO
(Thủ nhất tự)
Cô và những bạn đã cùng anh
Chẳng phải từng tin giấc mộng thành
Chú bảo là tình yêu sét đánh
Con đùa đó hạnh...
THỨC CÙNG ĐÊM
Vất bỏ thế thời ta thức cùng đêm
Đêm dài thật, như sợi râu ta mất
Nặn nọt cuộc đời khô khan, tất bật
Nên thương tình...
MONG CHỜ
Muốn lắm ngày quay về
Nhưng mãi mà chưa thể
Vẫn một lời nợ quê
Trăng vẫn tròn như thế…
Gió thường kể về trăng
Như người tình...
TRĂNG NON
(Chiết tự khoán thủ)
Thư anh viết nói sẽ mau về
Rất muốn đôi mình đẹp nhất quê
Ấy vậy mà chờ không thấy bóng!
Nhưng sao vẫn...
TIẾNG THỞ DÀI CUỘC SỐNG
Chẳng nghĩ là ta đã quá xa nhau
Hai phương trời làm sao để gần lại
Năm tháng trôi cứ tách ra thế mãi
Phảng...
HOÀI NIỆM
(Thủ nhất tự)
Trắng với đêm dầy vẽ cảnh xưa
Tìm trong kỉ niệm phút giao mùa
Thương thời vất vả lưng phơi nắng
Tiếc thủa cơ...
GIỌT TÌNH
(Chiết tự khoán thủ)
Giống phải không em chuyện chúng mình
Im hoài chẳng thể giấu con tim
Ong nào chán mật say tươi, mới
Tủ có ham...
HỜN GIẬN
Có một lần đi mãi
Giờ vẫn chưa chịu về
Tại vì sao ở lại?
Chắc chẳng còn nhớ quê...
Con chim còn nhớ tổ
Chiếc lá nhớ...
LẶNG LẼ KỈ NIỆM
Mây này. Xin một chuyến đò đưa
Gió đã gật mới vừa xong nớ
Trong tớ này to một trời nhớ
Kỉ niệm xưa nức nở,...
THỨC VỚI ĐÊM XUÂN
Thức với đêm Xuân viết mấy dòng
Về người thiếu nữ đã qua sông
Bỏ lại sau lưng tình yêu cũ
Vì răng lỡ dở buốt...
VÔ DUYÊN
(Vĩ tam thanh)
Ba năm mộng vỡ rối rôi rồi
Chuyện cũ dày vò tối tội tôi
Trách móc làm chi nưa nửa nữa
Căm hờn giữ lại...
KHÓC CÙNG ĐÊM: VŨ HÁN
Đêm nín thở cho tan đi bệnh dịch
Những muộn phiền lộ từ gió mà ra
Từ Vũ Hán tới miền xa tĩnh mịch
Gục...
BỰC
(Thủ vĩ ngâm)
Đêm nằm khó ngủ bực thằng tôi
Điếu thuốc xuyên không quá nửa đồi
Gối chiếc tì hoài đau đớn vật
Chăn đơn quặp mãi nỉ...
HỒN XUÂN
Chẳng thể về
Nơi ấy rộn Xuân vui
Sáng đến chiều
Có bao nhiêu lời chúc
Tiếng cười ròn
Bổng vang từng quãng-khúc
Tươi nắng vàng
Trong kí...
NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
Tết này tớ chẳng được về quê
Trông nồi bánh sôi sục bộn bề
Bếp lửa hồng vui điều nhảy múa
Buồn cười không? Có đứa...