Đây là một cuốn tiểu thuyết Việt Nam mới toanh và dành riêng cho phụ nữ 30, những người đã đủ trải nghiệm sống và cũng đã chịu nhiều thương tổn bởi cuộc đời, bởi con người, bởi tình yêu.


Cảm giác ban đầu khi mở sách ra là sự thấu hiểu và đồng cảm, khi một người phụ nữ tuổi 30 phơi bày cõi lòng yếu mềm trước mắt bạn. Bạn đọc, rồi bạn đau đớn, day dứt, thương xót... theo từng suy nghĩ, từng tình tiết hé lộ suốt chiều dài quyển sách. Bởi lẽ, trong tình yêu, đàn bà thường mù quáng, yếu đuối như nhau, nên khi soi chiếu vào nỗi đau của một người khác, bên cạnh sự cảm thông còn có cả những cảm thương về số phận của chính mình.


Yêu hết lòng, thủy chung hết mực... để rồi được nhận lại là gì? Tôi đồ rằng, tất cả những mái ấm gia đình đều đã, đang và sẽ đón nhận những sóng gió, bão giông, không nhiều thì ít, không cuồn cuộn thì cũng ngấm ngầm. Và rồi, sau tất cả, nó lại là một mái ấm trong mắt người ngoài, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, để níu kéo được hơi ấm đó, phụ nữ luôn là người trả giá nhiều nhất. Chính vì vậy mà càng nhiều tuổi, cõi lòng người phụ nữ càng chằng chịt những vết thương.


Thế nhưng, đấy không phải là tất cả. Câu chuyện riêng của một người phụ nữ tuổi 30 chỉ làm nền cho một điều tuyệt đẹp khác: duyên số. Ấy là cuộc gặp gỡ giữa một người phụ nữ Việt Nam ngổn ngang tâm sự và một chàng trai Nhật Bản ngọt ngào, tinh tế. Khác với trái tim đầy nhựa sống của những cô gái trẻ trung, phụ nữ tuổi 30 đã trải qua mất mát và khổ đau, họ e dè và thận trọng. Những chi tiết rất nhỏ, rất thật... có thể khiến tim bạn rung lên nhè nhẹ theo cô nàng Winter, có một cái nhìn chân thật về những chàng trai Nhật Bản hiền lành, bí ẩn và luôn kiềm chế tốt cảm xúc của mình.


Và khung cảnh. Đây chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được trong cuốn sách này. Chỉ cần mở bất kỳ một trang sách nào ra, vẻ đẹp của Tohoku (Nhật Bản) cũng trải ra trước mắt. Đọc những dòng chữ miêu tả tỉ mỉ, tôi có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mình đang ở nơi đó, một nơi đẹp tuyệt vời với muôn vàn thứ hấp dẫn: tuyết, hoa anh đào, hoa thủy tiên, quán rượu, những món ăn đặc sản, những món đồ văn hóa thâm trầm... Ai đã yêu Nhật Bản ắt hẳn sẽ càng yêu thêm, ai chưa yêu Nhật Bản ắt sẽ phải lòng sau khi xem những trang sách tuyệt đẹp đó. Không chỉ có sự miêu tả cẩn thận, trong sách còn in những tấm ảnh mà Winter đã chụp trên suốt hành trình tham quan Tohoku của mình.


Có lẽ, không phải ai với trái tim chằng chịt vết thương cũng có được một chuyến đi đẹp như mơ để xoa dịu lòng mình như thế. Nhưng có hề gì, bạn chỉ cần mở sách ra cũng có thể có được cảm giác của một chuyến đi "đổi đời". Suy cho cùng, điều chúng ta cần là một hành trình tìm lại chính mình, xoa dịu những vết thương và nhận ra ý nghĩa của sự đau đớn mà mình đang chịu đựng.


Sách rất đẹp, giấy dày dặn và được in màu cẩn thận. Tôi có cảm giác thật là "lời" khi có được cuốn sách này. Là cuốn tiểu thuyết để ngẫm nghĩ và hiểu thêm lòng mình, là một bút ký hành trình tỉ mỉ, chu đáo với những kiến thức mới mẻ, hấp dẫn về Nhật Bản, lại là một cẩm nang du lịch với đầy đủ hình ảnh sinh động, thôi thúc mình lên kế hoạch cho những chuyến đi, thôi thúc mình đừng để những thứ vụn vặt đời thường trói chân nữa.


Điểm trừ duy nhất, với tôi, rất đáng tiếc đó lại là bìa sách. Sự thơ ngây và mơ mộng ngoài bìa khiến tôi nghĩ rằng, nó rất dễ bị nhầm lẫn là sách dành cho tuổi teen hay những cô gái tuổi mười tám đôi mươi mơ mộng. "Gu" của những người phụ nữ 30 có lẽ cần hình ảnh nào đó sắc sảo hơn, đau đớn hơn, day dứt hơn, ám ảnh hơn và thâm trầm hơn. Tên của tác giả cũng có thể được in một cách rõ ràng, nổi bật và trang trọng hơn.


Đây là bìa sách, dành cho những ai muốn tìm đọc:


Tháng tư ở Tohoku


Tác giả: Huỳnh Mai An Đông


NXB Văn học ấn hành


Giá bìa: 97000đ.