Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
Dạo này nhiều người bắt đầu mua hoa cho chính mình.
Không cần sinh nhật. Không cần ai tặng. Chỉ đơn giản là sau một ngày dài, họ muốn có thứ gì đó khiến bản thân vui lên một chút.
Và hoa kẽm nhung handm...
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
Anh làm đúng rồi, cứ hờ hững thế đi
Đừng bận tâm em nghĩ gì anh nhé
Để em nhận ra...
Không dễ dàng gì khi em đến với anh
Nên chị đừng trách em bởi đời này chật quá
Chật đến mức người ta cứ chăm chú vào...
Đi hết đoạn đường chông gai tôi vẫn rất cần bà
Cần bà sống bên tôi , cho tôi cảm giác yên tâm những tháng ngày sắp tắt...
Đưa lữ khách về quê cha đất tổ
Tạm gác đi những nhọc nhằn thống khổ
Họ trở về đoàn...
CHÚNG MÌNH YÊU THÊM NGƯỜI NỮA ĐƯỢC KHÔNG EM?
Nghe nực cười nhưng anh nói hoàn toàn nghiêm túc!
Anh biết chúng mình đến với nhau bằng tình yêu chân...
viết cho ai muốn quay về
Bởi phút xao lòng kia trong đời ai chẳng có
Anh như...
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều....
Em biết chứ !
Bánh xe đời luân chuyển
Ta có nhau rồi ta sẽ xa nhau
Nước từ trời theo sông trôi về biển
Tình...
Đông lại về mưa buồn rơi lã chã
Tình yêu đúng là đau khổ
CHIA TAY NHIỀU KHI LÀ CƠ HỘI...
Tặng phai phôi
Nào phải cuộc chia ly...
Chưa có gì cho chúng mình yêu nhau
Ngày bỏng nắng và đêm oi bức
Em lụi tàn, còn tôi thì mỏi mệt
Chẳng còn ai cảm xúc, thiết tha...
Những hàng cây trên con đường xưa cũ
Cái lạnh bâng khuâng - mối tình đầu vẫn giữ
Ngày...
( Tặng những ông chồng )
Về thương người vợ sống cùng mình bao năm tận tụy
Người đã sinh cho mình những đứa...