Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Có anh/ chị nào biết bài thơ này không, post giùm em với. ".....Trong mắt anh em thấy những buổi chiêùMình dạo bước dưới hoàng hôn màu tím... Xem thêm
ĐI VỀ PHÍA KHÔNG ANH Em đi về phía không anhỞ nơi ấy chẳng có ai đứng đợiChỉ có con đường dài đầy mệt mỏiPhủ lá vàng... Xem thêm
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống khiến xã hội có những thay đổi ít ai ngờ tới (kể cả những thay đổi tích cực, những ảnh hưởng tiêu cực và những hệ lụy đáng ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
Và hôm nay trong buổi chiều lặng gió
Được gối đầu lên cỏ, bên anh.
Nhìn...
".....
Trong mắt anh em thấy những buổi chiêù
Mình dạo bước dưới hoàng hôn màu tím...
Có những người ta đã yêu trong đời
Đã từng nhung nhớ khôn nguôi
Có những người đã yêu ta đắm đuối
Đã từng sống cả cho ta....
Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
Em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
Đôi tay khờ dại của em chạm vào ký...
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng...
Anh đi về miền gió ấm phương nam
Chỉ có em và mùa đông ở lại
Gió hiu hắt hoa cải vàng đất bãi
Trên...
Trời chợt nắng chợt mưa lúc nào không biết nữa
Anh ra phố mưa ào ào trước cửa
Quay về nhà nghe...
Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên ?!!
Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó ?
Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé...
Nên chẳng run run lúc tỏ tình
Cứ thoải mái, tha hồ hò hét
Cứ tự tin và cứ hết mình
Yêu bóng...
áo mùa thu khép lại
Giấu trong ta một chút nắng vàng hanh
Buồn của tôi thay lá mọc trên cành
Chưa rụng vội...
Em đi về phía không anh
Ở nơi ấy chẳng có ai đứng đợi
Chỉ có con đường dài đầy mệt mỏi
Phủ lá vàng...
Người đàn bà nhìn vào vết son môi
Trên vai áo chồng
Không nói
Có cái gì khoan trong tim đau nhói
Nụ cười...
Muốn vỡ làm...
Em vẫn nhớ lời hẹn hò năm đó,
Dù chia tay, mình vẫn sẽ trở về,
Nơi ghi nhớ những ngày xưa thân ái
Của một thời...
Nơi dòng sông thao thức đợi ta về
Nơi hoàng hôn bịn rịn tiễn ta đi
Nơi chiếc lá cũng trở mình...
Đã có lúc nơi quán cà phê ấy
Trăng đã nghiêng và tim đã trao
Em uống cạn nụ hôn từ đáy cốc
Gửi hồn mình trong gió...
Anh đã có người đàn bà khác
Tay trong tay
Mắt trong mắt...lâu rồi
Người ấy khóc - anh vỗ về
Cười - anh...
Anh đã có người đàn bà khác
Tay trong tay
Mắt trong mắt...lâu rồi
Người ấy khóc - anh vỗ về
Cười - anh...
Thân yêu ơi chị mới đến lần đầu
Ừ thì đẹp là do mình cảm nhận
Nhưng đôi chân phải bước nhịp...