Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ Không còn mộng mơ, không còn thi vị Bởi cuộc đời hạnh phúc quá... Xem thêm
VÔ LÝCũng chẳng biết vì đâu mà khócKhi anh đi qua không kịp thấy mìnhBước vội vã, có điều gì phía trướcCó điều gì mà không... Xem thêm
Niềm thương này xin cứ mãi lặng imDẫu nỗi đau sẽ tìm bầm ngọn gióVà ta nhớ nhau dịu dàng như hương cỏNhư đoản khúc viết riêng... Xem thêm
Và cuối cùng năm tháng ấy cũng quaAi mong chi trở về nơi hẹn cũGió vẫn thổi nhưng không cồn cào nữaMây thì bay như thể rất... Xem thêm
TRO TÀN QUÁ KHỨLả tả bay trên thành phố đông ngườiTro quá khứ tình yêu em đã đốtCái quá khứ không đem mà ăn được Nhưng con... Xem thêm
Ảo ẢnhĐinh Thu Hiền Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về? Nấm mồ ấy không một lần hương khói Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi Tôi... Xem thêm
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
Cháu nhỏ mới hơn 3 tuổi qua nhà chơi với con mình nhưng người đàn ông 44 tuổi nổi cơn thú tính, thực hiện hành vi đồi bại với cháu nhỏ.Ngày 28-9, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạ...
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
3 Cách Phân Biệt Matcha, Bột Trà Xanh Và Matcha Oolong Bách Vị B’lao
Để phân biệt bột matcha và bột trà xanh với bột Oolong nghiền mịn, cần hiểu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
( Bài thơ này e ko nhớ của tg nào,...
Vẽ Tình yêu
Căng tấm đam mê lên khung
Quết nhẹ lớp nền rung cảm
Điểm xuyết vệt màu say đắm
Dịu dàng em vẽ tình yêu...
Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
Lối chúng mình định qua phố phường...
Nhưng mình còn gặp cũng là may
Nếu anh đi biệt ko quay lại
Em sẽ trở về, ôi đắng cay...
Một phút...
Cảm ơn nhiều ạ
Anh xin em
Đừng nhắc lại
Lời...
Đàm Thị Lam Luyến
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở...
Em tìm anh trên bán đảo Ban-căng
Tìm chẳng thấy, chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong màn sương vắng
Đi...
Đừng nhắc nữa anh ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bừng đốm lửa
Đâu còn nữa mầu xanh
Con chim nhỏ chuyền cành
Cũng...
Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay trái đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn...
Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen ?
Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao,...
Hoàng Hữu
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời...