NGỘ NHẬN???


Tác giả: Tôi



Em cứ nghĩ mình đang được yêu


Hạnh phúc với những điều mình tưởng có,


Để rất vui cho những gì rất nhỏ,


Tình yêu anh máu chảy đỏ tim em


Cứ như thế đem vào giấc mộng lành


Em vẫn nghĩ: mình đã có anh!


Rất may mắn trong cuộc đời khổ hạnh


Tình phiêu bồng nâng bỗng tâm hồn xanh,


Để mãi tin, em được ở gần anh


Có đâu ngờ hạnh phúc mong manh quá…


Vào một ngày mùa đông lạnh giá


Em không giữ – anh lặng lẽ ra đi


Và em biết chỉ bởi vì em nghĩ


Nên mất anh cũng chẳng là biệt ly!



Tặng người tôi yêu !!!