Ngày tận thế


Anh cùng em cafe bên phố nhỏ


Cùng nhâm nhi những con chữ vô hồn


Câu để lại nhìn em cười vui khóe mắt


Bao người nhìn tưởng di chúc viết chung


Bởi không biết hôm nay ngày tận thế


Họ nhìn mình lạ lẫm nghĩ mình khùng


Ừ những áng thơ hôm nay ta viết


Sẽ vô tình để hậu thế rưng rưng


@};-


Nếu quả thật hôm qua ngày tận thế


Ta mang theo thơ trái đất lên trời


Và biết đâu chúng mình lạc vào hành tinh khác


Mở một thi đàn làm bao kẻ lệ rơi...


Nếu hôm qua là ngày tận thế


Cả nhân gian một giây phút lâm chung


Anh và em sẽ là người hạnh phúc


Nắm tay nhau tận hưởng phút cuối cùng