Diệp Tử là một trong những tác giả mà mình rất thích. Cuốn đầu tiên mình đọc là Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất truyện tình yêu ngọt ngào dịu nhẹ nhưng cũng khá bất ngờ với cặp oan gia Thẩm Hạo- Thiên Thiên. Sau cuốn đó thì hăng say tìm truyện của tác giả này đọc, và đến với Đáng tiếc không phải anh. Đến lúc này thì vui mừng quá, vì mình cũng thích những cuốn truyện thời thanh xuân và sau mấy năm mới gặp lại nên cặp đôi Hướng Huy- Diệp Tử đã trở thành cặp đôi mình yêu thích.
Đợt này tìm thấy cuốn Mùa hạ chung tình, nữ chính làm cùng công ty với Hướng Huy và ở gần nhà của Thẩm Hạo nên đương nhiên sẽ gặp các nhân vật trong hai cuốn truyện kể trên. Vì thế mà hấp dẫn quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
“Thế còn cậu thì sao?” Chung Lăng hỏi, cô thấy...
Sáng hôm sau trời vẫn chưa ngớt mưa, Chung Lăng bắt taxi mãi, may mà có một người đàn ông lịch lãm nhường cho, mới đến được công...
“Chào buổi sáng.” Giọng nói dịu dàng, dễ nghe từ trên đỉnh đầu vọng lại....
ược ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy Chung Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô liếc điện thoại di động, đồng hồ sinh học đã...
“Sao không đợi Chung Khải? Cậu ta bảo sẽ đến ngay.” Hạ Dương vẫn tủm tỉm.
Chung Lăng thờ ơ đáp: “Lịch làm việc...
Cô khịt khịt mũi, đi về phía bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hình như là mùi...
Sau cửa thấp thoáng bóng người rất nhanh nhẹn, nụ cười hiện rõ trên môi, đó là khuôn mặt Đông Gioăng...
Sáng thứ Bảy, Chung Lăng dậy rất sớm, nhà cô ở ngoại thành, mấy năm rồi không về nước, cộng với việc Thượng Hải đã thay đổi rất...
“Nếu biết sớm sẽ thế này thì sao phải làm như vậy.” Giọng Đường Tranh đủng đỉnh từ đầu bên kia vọng lại, vừa...
“Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài.” Câu trả lời của Chung Lăng ngắn gọn một cách bất thường, lộ rõ...