Em rộng cửa mời bác Tyty, Tim & Sam, Vika, Đông Vy và những mọt đang sống và làm việc tại Sài Gòn ghé chân vào đây, nghiền ngẫm những gì mình đang có, đã đọc chán, xem chán và giờ chuyền cho các mọt khác đọc. :6:
Khai trương nhà mới em xin giới thiệu quyển Hoa Tulip đen của A.Duma (cha), em mới đọc lại, hay quá ạ. :6:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 65
Tình cờ mình gặp topic này, rất muốn chia sẻ một số sách hay cho trẻ theo mình cảm nhận,
một số cuốn chắc hẳn cũng được...
Hiệu sách cũ này trên đường Điện Biên Phủ, gần đến Mạc Đĩnh Chi. Đoạn đấy có 3,4 hiệu, nhưng hiệu này lớn nhất...
Rất nên chị ạ, em thấy đọc bác Lê khoái phết, học được...
Thế à ? Tớ thích nhất cái kết thúc rất là bất ngờ và có...
1. Thấy phật: tác giả quên tên rồi. Nói về sự hiện diện của phật...