Haruki Murakami (tác giả Rừng Na-Uy), nhà mình có ai thích???
Hi cả nhà,
Lần đầu tiên em biết đến Haruki Murakami là khi em đọc Rừng Na-Uy. Choáng không chịu nổi, thực sự là tới tận bây giờ vẫn chưa đọc hết Rừng Na-Uy :p. Hồi đấy, đọc đoạn nào "xấu xí" quá là nhắm mắt bỏ qua, và tự động chuyển Haruki Murakami vào danh sách tác giả cần tránh xa nếu muốn giữ tâm hồn ngây thơ trong sáng :Laughing::Laughing::Laughing:.
Nhưng rồi, đi 1 vòng lẩn quẩn, cuối cùng lại đụng đầu với Haruki Murakami qua "Người tình Sputnik", "Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời" ... em bị chinh phục, và "thế sự" đảo ngược, ông ấy bay cái vèo 1 phát, trở thành 1 tác giả mà em si mê nhất. Cứ là sách của Haruki Murakami là em sẽ đọc :rolleyes:. Công bằng mà nói, sách của ông ấy không hề dễ đọc, nhưng đọc rồi thấy thấm thía.
Thấy các chị đều khen Phía Tây Biên Giới, Phía Nam Mặt Trời quá.. thi xong phải đọc mới được. Em chỉ mới đọc "Rừng Nauy", "Sputnik Sweetheart", "The Elephant...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Truyện Nhật đầu...
Hóa ra là toàn "người quen" gặp nhau, panpoo nhỉ?:Smiling:
Dạo này bận quá, không đọc thêm được...
Hi'hi', thế cũng có dân buôn chứng mà si tình với Haruki giống em ah :p. Nhiều lúc...
Riêng mình thì thấy thích các...
Đến nghe nhạc của nó, cũng thấy chất lượng :D
chỉ biết khi đọc truyện, em bị cuốn vào từng câu chuyện của...
Chị cũng đã có lúc giống em vậy, thấy mình cô đơn, trống rỗng, lao vào học hành và công việc. Khi đó thật sự không ai có thể...
Hi'hi', tớ cũng thấy...