Từ ca dao đến thơ hiện đại, từ những đại thi hào đến những người chưa một lần làm thơ; mỗi hoàn cảnh, mỗi người có những cảm xúc riêng: âm thầm chịu đựng, xót xa, tiếc nuối, đau đớn, ân hận, day dứt, trách móc, than thở....khi chứng kiến người yêu hay vợ đi lấy chồng.
Đây là những tứ thơ mình sưu tầm được, chưa có thời gian google tên tác giả:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đẹp gái và tài năng
Bây giờ vẫn có khối chàng đam mê
Anh bằng lòng để phân chia
Cho em ra biển trở...
Buổi ấy không mưa
Dối lòng tôi không theo tiễn
Kín một triền sông ngút ngàn lau trắng
Mắt tôi đưa rưng rức hạt mưa nhòe
Em...
Để cho em với người ta nặng lòng
Mình anh một chuyến đò không
Theo thời gian chạy ngược dòng tương tư
Trời quên...
Mù u nở sớm làm chi
Để người khóc mãi ngày đi lấy chồng
Ngóng người tìm lá diêu bông
Sao đi đi mãi mà không...
Em là rượu hay em là nước mắt
Rượu đắng cay và nước mắt mặn mòi
Anh đã đi xế nửa cuộc đời
Vẫn không hiểu...
Sao không là bến nhớ
Sao không là bến mong
Lại mang tên là bến không chồng
Đau lòng bao thiếu phụ
Rợp bóng cây si thành...