DUYÊN CHỜ(Áp cú)
Căn phòng vẫn đợi bóng hình anhÁnh mắt trông xa ngóng ngọt lànhLạnh quyện vai gầy sầu lệ khổKhô vờn tóc mảnh héo trời hanhHành trang thủa ấy còn hờn gọiGói chiếc bây chừ có tủi ganh
Gánh trĩu ân tình em gắng mộngMông lung kỉ niệm ước duyên thành…
06/06/2014Nguyên Hữu
BÉN DUYÊN
(Thơ Tứ ngôn)
(Gieo vần liền)
Em ơi nắng gió
Hôn bờ môi đỏ
Em có thấy không
Sao má ửng hồng…
Cong vòng nhựa sốngCong vòm trời rộngKhuấy mộng hồn anh
Chao đảo tròng trành…
Vàng xanh lộc nẩy
Tình em gie...
DÒNG SUỐI LỠ DUYÊN
*** Thơ tự do ***
(Gieo vần lưng)
Em ngồi bên suối vắng
Cô đơn, lặng lẽ cảnh
Tóc mềm che ánh mắt hờn tủi
Buồn mây lủi thủi tìm đến
Chiều buông quyện dòng thác
Chơi khúc nhạc sầu lắng
Nương n...
Nếu vùng núi cao Tây Bắc làm say đắm lòng người bởi những tà váy xòe thổ cẩm rực rỡ sắc màu, xứ kinh kỳ sầm uất lưu giữ cốt cách nghiêm cẩn qua tà áo ngũ thân, thì dải đất phương Nam xa xôi lại níu ch...