Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
DÌU DẮT TƯƠNG LAI
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Mưa giăng mờ khắp lối
Thu vàng trải lá rơi
Đôi chân vẫn không ngơi
Theo dòng đời quá vội
Tay dắt theo cháu nhỏ
Từng bước chậm đến trường
Bằng tất cả tình t...
Khi gia đình làm lễ cúng 49 ngày cho vợ ông C.V.T. (41 tuổi, ở Bắc Giang), thấy cháu H. có nhiều biểu hiện bất thường nên người thân hỏi thì bé gái 15 tuổi này kể lại việc bị bố đẻ là ông T. xâm hại t...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phải công danh hay chức tước quyền uy
Hay có phải đất đai hay nhà cửa
Đó chỉ là những ý nghĩa...