Đây là lần đầu tiên sau một thời gian khá dài Rodent quay lại đọc văn học Trung Hoa (sau Trông lên rất đẹp). Nếu so sánh 2 tác phẩm này với nhau thì khập khiễng, nhưng chúng có điểm chung là thú vị, em Rodent đọc xong thì giọng nói bị... lai :Sad: cấu trúc câu rồi từ ngữ cứ là loạn hết cả lên.
Nguồn: Lãnh Vân (http://lanhvan.wordpress.com/)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ Rodent: bạn muốn sửa tên topic thì PM cho admin nhé, admin sẽ sửa giùm.
Thời gian thấm thoắt trôi, hè qua thu tới, Tiêu Thỏ của chúng ta đi học ở trường trung học A cũng đã được hơn một tháng.
Mấy...
Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu vốn luôn luôn coi khinh mọi thể loại vận động tay chân. Nàng còn nhớ hồi học sơ trung, mỗi...
Ngày học đầu tiên của trường trung học, dù có dùng từ ngữ phong phú đến mấy cũng không thể đủ để diễn tả thành lời tâm trạng...
Tiêu Thỏ có được thư giới thiệu vào khoa thể dục, được trường trung học A gửi giấy mời nhập học. Lúc biết được tin này, mẹ nàng...
Trận chung kết đó, Tiêu Thỏ quả thật vô cùng căng thẳng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng có thể thẳng một lèo vượt qua mọi vòng...
Lăng Siêu từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên thổ lộ với một nữ sinh khác, ấy thế nhưng lại bị ném xuống sông. Tiểu tử...
Từ hôm đó trở đi, Lăng Siêu bắt đầu tham gia buổi tự học sau mỗi buổi học, như vậy, sau khi tự học xong hắn có...
Tiếc...
Đùa thôi, chẳng qua mấy chap đầu chưa thấy cái sự gian tà của bạn Siêu...
Năm Tiêu Thỏ lên lớp sơ nhị (tương đương lớp Tám của VN), ông thày dạy võ Võ Đại Lang của nàng đã chọn ra vài kẻ...